Tên người gửi: Anh
Email: huyanhzzz@...
Tôi đã dùng Nokia rất lâu và gần như hoàn toàn bị chinh phục bởi Symbian - có thể nói tôi là “con ma” về Symbian cũng được. Tôi từng chê bai các đồng nghiệp dùng iPhone rất nhiều, lúc mà tôi... chưa dùng iPhone. Đối với tôi lúc đó, một cái N-series và một tá phần mềm vọc được là quá đủ! Nhưng sau khi dùng iPhone và nghiền ngẫm nó, khoảng một tháng, thì tôi thay đổi quan điểm. Hiện giờ 95% thời gian sử dụng điện thoại của tôi là iPhone. Vì sao còn 5%? Đó là một vài phần mềm độc chiêu và khả năng đa nhiệm. Ví dụ, khi bạn cần online Yahoo trong lúc lái xe vài tiếng đồng hồ. Không phải iPhone không thể đa nhiệm mà có lẽ Apple cố tình hy sinh tính đa nhiệm (với các phần mềm của bên thứ ba) để lấy năng lực xử lý CPU cho cái giao diện hào nhoáng và đẹp đẽ kia nó được mượt mà. Theo tôi, dưới góc độ nhà kinh doanh đó cũng là hợp lý, bởi liệu bao nhiêu phần trăm người dùng cần đa nhiệm? Dù đôi lúc tôi tức phát điên! Phần phềm hỗ trợ chạy nền cho iPhone có nhưng không ổn định và không thể bằng việc Apple tích hợp sẵn.
Cho nên, thực sự tôi thấy nhiều bạn chê iPhone có lẽ là bởi chưa dùng (như tôi ngày xưa) hoặc dùng một cách hời hợt (mua về có sao dùng vậy). Nhưng chê Symbian quá đáng thì cũng là người chưa am hiểu thế mạnh của mỗi hệ điều hành.
Thân!
Anh