From: Dang Giao
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, June 21, 2006 12:54 PM
Subject: [VnExpress] Ong ay muon gi?
Bạn Huyền thân mến,
Đọc bài viết của bạn tôi rất cảm thông cho những tình cảm xúc cảm của bạn trong hoàn cảnh hiện nay. Thật sự, bạn bị sốc là điều không thể tránh khỏi. Và vĩ đại thay tình mẫu tử của người mẹ, lòng bao dung của người vợ mà mẹ bạn đã dành cho bạn và cho ông ấy. Cho dù thế nào ông ấy vẫn là người tạo ra hình hài bạn, đó là một sự thật không thể thay đổi.
Tôi không khuyên bạn bất cứ điều gì vì tôi không biết ý định của mẹ bạn và của ông ấy. Hai người định nối lại với nhau. Tôi có thể cho rằng mẹ bạn cũng đã 50 tuổi, cái tuổi chuẩn bị đi vào ngõ của sự cô đơn, của tuổi già. Một giai đoạn của cuộc sống rất cần sự chia sẻ, cảm thông. Ở đây có thể không còn cái gọi là tình yêu nữa, nó ở một trạng thái khác mà bản thân bạn là người con duy nhất không thể đáp ứng được một cách triệt để.
Mẹ bạn hạnh phúc vì thấy bạn hạnh phúc, nhưng ngược lại bạn không thể làm mẹ bạn hạnh phúc cách trọn vẹn. Chỉ có những người già với nhau mới có thể chia sẻ với nhau được những nỗi niềm riêng. Nhưng mẹ bạn không thể đi thêm một bước nữa. Vậy chỉ có mẹ của bạn mới có thể trả lời câu hỏi nên làm gì và như thế nào và cũng tùy vào ý định của ông ấy. Tôi tin tưởng sâu sắc vào quyết định của mẹ bạn, bạn không nên quan ngại nhiều lắm.
Về phần bạn, tôi cho là nỗi uất hận của bạn đối với ông ta không thể xóa bỏ một sớm một chiều. Nhưng con người sinh ra ai cũng có sai lầm, mỗi giai đoạn sống của cuộc đời có những sai lầm riêng. Bạn cần nhiều thời gian để giảm bớt cảm xúc này, có thể bộc phát trực tiếp ra với nhau để rồi hiểu nhau hơn. Nếu bạn không chấp nhận quyết định của mẹ bạn, điều đó chỉ làm cho mẹ bạn thêm buồn đau, khó xử.
Mẹ sẽ cảm thấy có lỗi đối với bạn, vì trước giờ bạn luôn cho rằng mẹ bạn hoàn hảo tuyệt đối. Sự xuất hiện của ông ấy đã làm cho sự hoàn hảo đó bị xáo trộn. Vậy vấn đề cốt lõi là ý định của mẹ là gì, ý định của ông ấy là gì?
Vài dòng chân thành, chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc. Chúc mẹ bạn luôn khỏe mạnh.
D.J.