From: song dong
Posted At: Fri 6/23/2006 9:40 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se cung Huyen
Chào Huyền!
Trước hết cho tôi xin chân thành chia sẻ những thiệt thòi mà bạn phải chấp nhận trong năm tháng của tuổi thần tiên. Xin chúc mừng bạn đang sống hạnh phúc bên cạnh người mẹ vĩ đại, một gia đình riêng với người chồng và đứa con thân yêu. Điều tôi nói với bạn không phải là bạn mà đáng nói là người mẹ của bạn kia.
Tôi thấy bạn không giống mẹ của bạn một chút nào mà thậm chí còn giống "ba" của bạn nữa. Hãy quay ngược thời gian khi đó mẹ của bạn còn ít tuổi hơn bạn nhiều, bà gặp phải chuyện khó khăn gấp vạn lần cái tuổi thơ thiệt thòi của bạn. Tôi gọi là thiệt thòi vì bạn đã được người mẹ bù đắp nhiều phần thiếu hụt mà không phải người cha nào cũng làm được cho con. Tôi không biết bà có được sự giúp đỡ của ai không về tinh thần, vật chất song bà đã vượt qua và đưa gia đình tới bến bờ hạnh phúc thật kỳ diệu.
Điều gì đã giúp bà làm được điều đó? Theo tôi hiểu thì không hẳn có ý chí, nghị lực, tố chất thông minh mà bà còn có một tinh thần trong sáng. Bà đã giải quyết và hiểu được cái thiện, cái ác, lòng thù hận, yêu thương... một cách mộc mạc, bằng chính tình yêu cuộc sống này. Ngay cả các bậc chân tu cũng chưa chắc làm được như bà mặc dù họ có thừa lý luận soi đường.
Tha thứ hay trừng phạt? Nhiều khi tha thứ lại chính là trừng phạt, nhiều khi trừng phạt lại là tha thứ, cái đó quyết định trong chính cái tâm của bạn có trong sáng hay không? Bạn đã có gia đình, đã trải qua thăng trầm cuộc sống, vậy mà mới gặp "ba" thôi mà bạn đã cuống lên như vậy?
Bạn đừng giận tôi thấy bạn giống "ba" của bạn quá, không giống mẹ chút nào. Mẹ bạn theo tôi bà đã cư xử đúng và bà không làm hộ phần quyết định của bạn được. Bạn đừng làm gì để không xứng đáng là con của mẹ. Mọi lời khuyên chỉ giúp bạn có được cái nhìn trong sáng hơn thôi và bạn phải quyết định theo cái tâm của mình.
Tôi là người đàn ông, tôi cũng có một "bà mẹ vĩ đại" của tôi, trong từng phút từng giây tôi luôn cố gắng không làm gì tổn thương tới bà và luôn cảm thấy thời gian sống cạnh bà còn ít quá mà tôi thì chưa làm gì cho bà nhiều. Bởi vì tôi không chỉ có mẹ, tôi còn có cha, anh em, vợ, và đặc biệt là những đứa con yêu quý. Nói như thế tôi muốn nói bạn nên có cái nhìn toàn diện hơn bởi cuộc sống thật đẹp và có quá nhiều thứ quanh mình.
Vài lời chia sẻ cùng bạn hy vọng bạn có quyết định đúng đắn. Chúc bạn hạnh phúc. Qua bạn cho tôi gửi lời chúc sức khỏe, an bình tới mẹ của bạn.
XR.