From: comay
Posted At: Wed 6/21/2006 5:15 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chia se cung ban Huyen
Sau khi đọc những dòng tâm sự của Huyền, tôi thực sự rất vui, thán phục mẹ bạn và bạn.
Vượt qua những ngày tháng đau khổ và tủi nhục, mẹ Huyền đã xây dựng cho mình và con gái một cơ ngơi ít ai có được. Bản thân Huyền cũng không đầu hàng số phận, nghịch cảnh trớ trêu lại tạo thêm nghị lực và giúp Huyền thành đạt như hôm nay. Thật đáng tự hào! Tôi không văn hay chữ giỏi nhưng cũng xin được chia sẻ cùng bạn đôi điều.
Huyền mến, chắc Huyền cũng biết vì sao mình có được "cuộc sống như ngày hôm nay". Nhờ mẹ đã chấp nhận cưu mang, sinh thành và dưỡng dục bạn bằng tình thương vô bờ bến. Nhờ nghị lực và sự tinh tấn minh mẫn của chính mình. Nhờ hoàn cảnh sống "nghiệt ngã" mà bản thân gặp phải. Nhờ xã hội... Và cũng nhờ người mà hiện Huyền chưa muốn gọi là "ba".
Không thể chối bỏ điều đó. Dù có đi đâu, làm gì thì Huyền cũng đã mang dòng máu của "người ấy" rồi, Huyền ạ. Trong cuộc sống, tất cả vui buồn, sướng khổ đến với ta đều mang một ý nghĩa nhất định, Huyền đồng ý chứ! Có ta, có cuộc sống và có cuộc sống, có ta.
Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn, Huyền nhé. Huyền hãy khoan dung với "người ấy", cám ơn "người ấy" đã cho bạn có hình hài này và một phần nghị lực để sống đến hôm nay, để có thể có cơ hội gặp nhau. Tất cả là duyên, là nghiệp hết Huyền ạ.
Có khi trong thời gian qua "người ấy" cũng đã đủ mùi cay đắng với đời rồi. Đừng trách mẹ, mẹ đã đau khổ rất nhiều rồi. Hãy làm như mẹ bảo, hãy là con gái ngoan ngoãn và thông minh của mẹ như bao lâu nay. Mẹ bạn cũng từng dạy bạn sống cần biết tha thứ và khoan dung mà phải không Huyền?
Không phải bạn không biết những điều tôi nói ra. Nhưng có cái gì đó chưa thể làm ngay, chưa thể chấp nhận được ngay.
Không ai sanh ra có thể chọn cho mình quê hương và cha mẹ. Duyên nghiệp của mình cả thôi, Huyền nhé. Chấp nhận và giải quyết hợp lý hợp tình là cách tốt nhất để "người ấy", mẹ của bạn, cả bạn cùng chồng con đều vui vẻ. Chúc đại gia đình bạn luôn luôn an lạc.
Gửi đến bạn tấm lòng một người bạn.