From: thanhdao
Posted At: Thu 6/22/2006 10:30 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Tam su cung em gai.
Ngày 22/6/2006
Mến gửi em Huyền!
Qua bài viết của em tâm sự trên mạng VnExpress thật sự chị cũng rất ngưỡng mộ về mẹ của em. Là người phụ nữ đầy bản lĩnh, ý chí và có một trái tim rất nhân hậu. Chị có thể nói rằng có biết bao nhiêu người có thể ghen tị với em vì em có một người mẹ tuyệt vời như thế.
Chị không phải là nhà tâm lý học và chị cũng chưa lập gia đình, có thể chị không có kinh nghiệm bằng em trong việc dạy con và chăm sóc gia đình riêng của mình. Nhưng chị đang đặt vị trí của chị vào vị trí của em và chị có vài dòng tâm sự muốn gởi đến em.
Xét về lý và tình thì em có thái độ và phản ứng như thế là không sai. Chị có thể hiểu được cảm xúc của em lúc đó. Vì ở mỗi con người luôn có một trái tim biết rung động và biểu lộ cảm xúc vì thế bản năng tự vệ và sự bột phát của mỗi con người luôn luôn tồn tại.
Qua lời em tâm sự em rất ngưỡng mộ mẹ em, nhưng có một điều em vẫn chưa đồng tình với mẹ em là tha thứ cho người đàn ông đó (chính là ba của em). Thật ra, chị có thể hiểu được hành động của mẹ em là giờ đây hai phía cũng đã có một mái ấm riêng và tóc cũng điểm râm bạc, mẹ em đã hy sinh cho em đến giờ này và bà chỉ nghĩ đến em dù sao trên trái đất này em cũng có một người cha. Dù cho ông ấy tệ bạc đến đâu ông ấy vẫn là cha, vẫn có dòng máu chảy sang cơ thể của em.
Bà chỉ muốn em nhìn nhận thôi, và con em cũng có một người ông, để thế hệ sau, con cháu em có cái nhìn trọn vẹn. Mặc dù tình cảm không mặn mà và truyền cảm một cách tự nhiên theo đúng nghĩa của nó, nhưng cũng là một phần an ủi cho mẹ em trở về già và quá khứ của bà sẽ dần dần lấp đầy. Và theo thời gian sau này con cháu em có cái nhìn vấn đề sâu sắc hơn.
Chính vì thế em hãy nhìn nhận người cha đó dù biết rằng con tim em không muốn. Nhưng hãy để tình cảm của em và người mẹ vĩ đại của em cho nó trọn vẹn.
Thôi vài dòng gửi đến em có thể giải tỏa một phần nào trong trái tim em. Chúc em sức khỏe và toàn thể gia đình em hạnh phúc.
Chào em gái.