From: Sang Nguyen
Posted At: Wed 6/21/2006 9:18 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Thu tam su voi ban Huyen trong muc Tam su cua VnExpress. Xin cam on
Huyền mến,
Tôi thường xuyên đọc những tâm sự trên VnExpress, và thú thực, đây là lần đầu tôi trả lời một lá thư. Tôi biết bạn đau, nỗi đau không cách gì xóa bỏ, chỉ mong bạn hiểu rằng, những đau khổ trong cuộc đời này nhiều lắm. Bạn sẽ có được gì khi đem cứa vào nỗi đau của chính mình, của mẹ bạn, của những người khác bằng một nỗi đau nữa, nỗi đau của sự chia ly, gần mà xa, cùng một dòng máu mà thù hận nhau như kẻ thù, chẳng hạn vậy.
Tuy nhiên, tôi không hề bênh vực người đàn ông ấy, người đã gây ra những ám ảnh, những đau khổ không thể xóa nhòa. Tôi chỉ mong rằng, nếu có thể được, bạn hãy vị tha hơn. Điều này rất khó, và nó hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của người đàn ông kia. Nhưng nếu như họ thực sự hối cải, thực sự day dứt vì những lỗi lầm của mình, thì bạn có thể cho ông ta một cơ hội không.
Khi bạn nghe con bạn gọi một tiếng ba, bạn có bao giờ nghĩ rằng nó sẽ cần biết gọi một tiếng ông nội không? Những ân oán tình thù của đời trước, liệu đặt lên đầu con trẻ có quá nặng không?
Tôi biết, tôi chỉ là một kẻ ngoài lề, không thực sự sống trong hoàn cảnh của bạn, và cũng chỉ chính bạn mới có thể và có quyền quyết định bạn sẽ hành xử như thế nào. Tôi chỉ mong, thế giới này bớt đi một chút đau khổ, điều đó thực sự là quá tuyệt vời.
Peace of mind (sự bình yên của tâm hồn) có phải là một điều rất đáng quý hay không? Mong bạn sẽ có được điều đó cho bản thân mình, và mang nó đến cho những người bạn thương yêu.
Sang Nguyen.