Tuổi Trẻ đưa tin, trước thông tin Nhà máy bia Sài Gòn sẽ đặt bốn xe bồn ở bốn khán đài để phát bia uống miễn phí cho khán giả trước trận Sài Gòn Xuân Thành - Hà Nội T&T, Trưởng ban tổ chức V-League Trần Duy Ly cho biết: “Ban tổ chức đã lưu ý CLB Sài Gòn Xuân Thành, ban tổ chức sân Thống Nhất cương quyết không cho phép khán giả mang đồ uống có cồn vào sân, kể cả được chứa đựng trong bao nilông, bịch giấy hay ly nhựa".
"Khi vào trong sân, bất kỳ khán giả nào có hành vi quá khích, gây rối trật tự nơi công cộng hay manh động sẽ bị trục xuất khỏi sân. Theo yêu cầu từ CLB Sài Gòn Xuân Thành, mức độ bảo vệ an ninh trận đấu được nâng lên cao nhất với 300 cảnh sát cơ động cùng hàng trăm vệ sĩ...”.
Phó tổng giám đốc Công ty VPF Phạm Phú Hòa nói thêm: “Nhà máy bia Sài Gòn có quyền phát bia miễn phí trong phạm vi nhà máy của họ, nhưng không được phép đặt tụ điểm để phát bia bên ngoài mặt tiền sân Thống Nhất. Chúng tôi đã yêu cầu lực lượng chức năng ngăn chặn triệt để việc này. Đồng thời lưu ý lực lượng kiểm soát không cho khán giả vào sân (dù là vào miễn phí) trong tình trạng say xỉn”.
Chiều 18/8, Giám đốc điều hành Công ty bia Sài Gòn (Sabeco) Lê Hồng Xanh cho biết nếu VPF không cho cung cấp bia miễn phí cho khán giả vào sân xem trận SGXT - Hà Nội T&T vì lý do bảo đảm an ninh cho trận đấu, Sabeco sẽ không thực hiện kế hoạch như đã bàn với CLB trước trận đấu. Về phần mình, bầu Thụy tỏ ý khá tiếc rẻ khi không thực hiện được kế hoạch này nhằm giúp trận tranh chức vô địch thêm phần sôi động.
Hôm qua, Bóng đá plus đưa tin, Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy (Sài Gòn Xuân Thành) khẳng định CĐV tới sân Thống Nhất xem trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ có bia miễn phí. Sài Gòn Xuân Thành đã tìm được đối tác đồng hành trong trận “chung kết” mùa giải năm nay, là công ty bia Sài Gòn (Sabeco).
Đây chính là đơn vị láng giềng, có đại bản doanh ở cạnh sân Thống Nhất. Sài Gòn Xuân Thành và bia Sài Gòn cùng có đại bản doanh trên đường Đào Duy Từ (TP HCM) đã hợp tác với nhau. Giám đốc điều hành Sabeco Lê Hồng Xanh tuyên bố ủng hộ bia Sài Gòn uống miễn phí từ đầu trận đến cuối trận cho tất cả khán giả đến sân.
Trước đó, Sài Gòn Xuân Thành đã tiến hành một loạt những phương án chuẩn bị cho trận đấu quan trọng của họ. Khán đài A sẽ được bán vé. Các khán đài B,C,D sẽ được mở cửa tự do cho khán giả. Với bia phục vụ miễn phí cho “thượng đế” đến sân, hy vọng sân Thống Nhất sẽ chứng kiến một lượng khán giả kỷ lục trong chiều chủ nhật tới.
![]() |
|
Bầu Thụy chơi ngông. Ảnh: VTC |
VTC khẳng định, đây không phải là lần đầu tiên trong mùa giải, bầu Thụy "biến" cái sân Thống Nhất thành một sân khấu tạp kỹ với nhiều trò phụ họa cho bóng đá nhằm kéo mọi người tới sân. Tuy nhiên, ý tưởng mở bia thì có lẽ chỉ mới tới khi đội bóng của ông bất ngờ sáng cửa vô địch.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam, cụ thể là người hâm mộ Ninh Bình đã từng có dịp được tắm bia khi đội bóng đất cô đô Hoa Lưa giành chức vô địch giải Hạng Nhất.
Cách đây 3 năm, bầu Trường khi đó cũng như bầu Thụy bây giờ, còn rất trẻ trên “dàn bầu” bóng đá quốc nội nên cũng rất chịu chơi.
Hôm V.Ninh Bình nhận Cup vô địch giải Hạng Nhất trên sân nhà, bầu Trường đã mở tiệc ăn mừng bằng một trò chơi ngông: Cho khán giả đến sân uống bia miễn phí.
Theo kế hoạch ban đầu, bầu Trường đặt 15.000 lít bia hơi. Trong đó, 12.500 lít được đóng chai nhựa và sẽ được chở bằng 2 xe tải vào sân, phát cho khán giả ngay sau khi trận đấu giữa V.Ninh Bình và Tây Ninh kết thúc.
Thế nhưng, khi 2 chiếc xe tải chở bia vừa chạy quanh đường pitch đã bị nhiều cổ động viên tràn xuống sân, xông vào... cướp. Số ít cướp được thì uống, số đông cướp được đem ra để ném nhau hay mở lắp tung lên trời khiến sân Ninh Bình có mưa bia và hỗn loạn như “cướp kho thóc Nhật”.
Cũng may là bia hơi đã được đóng vào những chai nhựa nên không ai bị thương sau màn ăn mừng quá khích của các cổ động viên cố đô Hoa Lư.
Chứng kiến màn ăn mừng của người Ninh Bình, không ít người đã bày tỏ quan điểm lãng phí tới những người tổ chức. Thiết nghĩ, số tiền mua bia ấy đem làm từ thiện sẽ ý nghĩa hơn nhiều.
(Tuổi Trẻ, VTC, Bóng đá plus)
