John Mark Karr. Ảnh: AP. |
Karr, 41 tuổi, bị bắt ở Thái Lan hai tuần trước và đúng ra phải ra tòa hôm qua. Nhưng các công tố viên bất ngờ đưa ra kết luận rằng Karr chỉ là một người có trí tưởng tượng quái đản, say mê JonBenet và nhận về mình tội ác không phải do anh ta thực hiện.
“Không thể xác lập được bằng chứng là Karr đã thực hiện vụ này, cho dù anh ta nhiều lần khẳng định rằng mình là thủ phạm”, công tố viên Mary Lacy tuyên bố.
Luật sư Seth Temin thì bình luận: “Chúng tôi rất bất bình là người ta đã bắt con người này và lôi ông ấy từ Bangkok (Thái Lan) về đây mà không hề có bằng chứng pháp y chống lại ông ấy, và không hề có nhân tố độc lập nào cho thấy ông ấy đã làm gì sai”.
Tuy nhiên, Karr vẫn bị cảnh sát giam giữ, để đối mặt với các cáo trạng tàng trữ tranh ảnh khiêu dâm trẻ em có từ năm 2001 ở California.
JonBenet Ramsey. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên vợ của Karr là Lara khẳng định anh ta đã ở cùng cô trong suốt dịp Giáng sinh năm 1996, khi JonBenet bị giết hại ở Boulder, Colorado. Gia đình của Karr cũng khẳng định nghi phạm vô tội, và cho rằng có thể anh ta mắc chứng hoang tưởng do dùng ma túy.
Thi thể của JonBenet được tìm thấy trong hầm nhà cô bé. Cha mẹ hoa hậu nhí thông báo con mất tích ngày 26/12/1996. JonBenet bị thắt cổ bằng dây thừng và sọ bị rạn.
Gia đình hoa hậu nhí về sau chuyển tới Atlanta, Georgia. Suốt trong nhiều năm, cha mẹ của cô bé phải bảo vệ sự trong sạch của mình trước những lời cáo buộc là họ có liên quan tới cái chết của con gái họ.
M.C. (theo BBC)