Chiều chủ nhật này, Hữu Thắng sẽ bay ra Hà Nội để hoàn tất hợp đồng với CLB mới và chuẩn bị bước vào tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2008. Theo nhiều nguồn tin, Vinakansai phải bỏ ra 1,5 tỷ đồng cho Bình Dương, giúp Hữu Thắng sớm kết thúc hợp đồng còn một năm. Cá nhân tiền vệ này cũng được nhận riêng một khoản tiền tương đương. Gần đây, thủ môn đội tuyển quốc gia Dương Hồng Sơn cũng đã chia tay SLNA để về T&T Hà Nội theo bản hợp đồng trị giá tới 1,8 tỷ đồng.
Hữu Thắng cho biết, việc gia nhập Vinakansai Ninh Bình từng khiến anh đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Bởi trước đó có nhiều CLB trong nước đã ngỏ ý muốn có chữ ký của tiền vệ 27 tuổi này. "Trước khi thương thảo với Vinakansai, tôi đã nhận nhiều cuộc gọi từ các CLB trong nước, nhưng bất ngờ nhất là lời mời thử việc từ CLB Los Angeles Galaxy (nơi Beckham đang thi đấu, Ruuds Gullit là HLV). Lúc đầu tôi hơi hoang mang, vì biết rằng trình độ mình khó có thể, nhưng khi được sự động viên của gia đình, tôi vẫn quyết liều một chuyến. Không qua được vòng tuyển chọn nhưng tôi đã giao lưu và học hỏi rất nhiều trong chuyến đi Mỹ này".
![]() |
Tiền vệ Hữu Thắng hạnh phúc với hai con nhỏ. Ảnh: A.N. |
Còn việc từ chối lời mời của các CLB trong nước, trong đó có HAGL, Thắng nhấn mạnh là chỉ muốn chơi bóng ở nơi nào mà vị lãnh đạo đang có "máu bóng đá" nhất. "Khi biết tôi hết hợp đồng với Bình Dương, nhiều CLB trong nước có đưa lời mời, nhưng có vẻ không mặn mà lắm. Thế nên khi lãnh đạo CLB Vinakansai Ninh Bình mời tôi, và thể hiện được lòng đam mê với bóng đá, thì tôi đã quyết định về".
Hữu Thắng thi đấu cho Bình Dương từ năm 2003, khi đội bóng này vừa thăng hạng V-League. Nhưng trong khi đội chủ sân Gò Đậu có bước nhảy vọt và vô địch V-League năm nay, thì sự nghiệp tại đây của Thắng lại gặp nhiều khó khăn. Trong khi các cầu thủ cùng lứa tại SEA Games 22 như Tài Em, Minh Phương... đã tìm chỗ đứng yên ổn ở cả CLB lẫn đội tuyển, thì với Hữu Thắng vẫn là luôn đi tìm lại đỉnh vinh quang của bản thân. "Mỗi người mỗi phận thôi. Số của tôi hơi đen khi bị chấn thương hoành hành. Tôi thật sự hạnh phúc khi được chơi ở Bình Dương và cùng đội đăng quang mùa giải 2007. Tuy nhiên, thật sự mà nói thì mùa bóng qua, dù chấn thương đã bình phục hoàn toàn nhưng tôi chỉ đấu cho Bình Dương ở đội hình dự bị. Tôi cũng không thể trách BHL vì ở Bình Dương có một rừng sao, việc cạnh tranh sau khi vừa bình phục chấn thương là hết sức khó khăn. Là cầu thủ ai cũng muốn được thi đấu, tôi cũng không là ngoại lệ. Bình Dương có đề nghị tôi ở lại, nhưng tôi không muốn mình bị bó hoài trên ghế dự bị. Tôi cần có một môi trường mới để tìm chỗ đứng cho mình".
An Nhơn