Chào anh, em là cô gái vừa tròn 29 tuổi. Người ta nói con gái có thì, em cảm thấy 29 tuổi mới như bắt đầu vì bản thân đã vững vàng tài chính, đủ chín chắn để chọn người mình thương. Em cũng không có gì quá đặc biệt, hiện làm tư vấn du học tại Hà Nội. Ngoài chăm sóc học viên, em rất ít nói, không giao lưu bạn bè nhiều, thích làm hơn là nói. Công việc bận rộn, chiếm quá nhiều thời gian khiến em bỏ quên đi những nghĩa vụ cần làm, đến giờ giật mình mới thấy cha mẹ đã già, mong có cháu bế rồi. Vì thế em mong VnExpress se duyên cho em một chàng rể hiền lành, nhanh nhẹn, yêu khoa học công nghệ là một ưu điểm.
Tương lai em hướng đến việc xây dựng một gia đình có nề nếp, bao dung và thấu hiểu cho nhau. Cá nhân em thấy, muốn xây dựng gia đình tốt thì cha mẹ cần làm gương, hòa hợp từ những sinh hoạt nhỏ nhất hàng ngày. Em mong có thể chăm sóc cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ, còn anh sẽ luôn vui vẻ, biết vì gia đình mà cố gắng. Ngày lành tháng tốt vào tháng 3 năm nay, hy vọng sớm gặp anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Ngọc Diệp
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ