John Korzelius, lính cứu hỏa của Trạm cứu hỏa Sleepy Hollow, cùng các đồng nghiệp giải cứu con hươu mắc kẹt trên một hồ nước đóng băng ở Pocantico Hills, bang New York, Mỹ, Lohud đưa tin.
Cuộc giải cứu diễn ra sáng hôm 16/1, sau khi các nhân viên cứu hỏa nhận được thông báo về tình trạng của con vật. Korzelius mặc trang phục chuyên dụng gắn dây thừng và bò trên mặt băng về phía con hươu. Nó cố gắng cử động chân nhưng vẫn không thể đứng lên do mặt băng trơn trượt.
Korzelius bò khoảng 55 m trên mặt băng và tới chỗ con hươu. Anh mang theo một sợi dây khác để quấn quanh con vật, nhưng cuối cùng lại nắm lấy chân nó và để các đồng nghiệp kéo cả hai vào bờ.
"Tôi rất vui vì nó không đá mình", Korzelius nói. Các nhân viên sau đó mang con hươu vào trong rừng. Nó nghỉ ngơi một lúc rồi cố gắng đứng lên và loạng choạng di chuyển. "Chúng tôi đoán con hươu có thể ở đó từ đêm qua. Nó hoàn toàn kiệt sức. Chắc hẳn nó cũng rất đau và lạnh", Korzelius nhận xét.
Thu Thảo