
18 tranh phong cảnh của Nguyễn Bá Tuấn được tuyển chọn, giới thiệu trong triển lãm "Hương sắc". Trong ảnh là tác phẩm "Phong cảnh Mù Cang Chải".
18 tranh phong cảnh của Nguyễn Bá Tuấn được tuyển chọn, giới thiệu trong triển lãm "Hương sắc". Trong ảnh là tác phẩm "Phong cảnh Mù Cang Chải".

Triển lãm diễn ra từ 5 tới 15/11 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. Trong ảnh là tác phẩm "Phong cảnh xanh".
Triển lãm diễn ra từ 5 tới 15/11 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc, Hà Nội. Trong ảnh là tác phẩm "Phong cảnh xanh".

Nguyễn Bá Tuấn thường sử dụng một tông màu chủ đạo cho mỗi tác phẩm của mình. Trong ảnh là tác phẩm "Sắc thu Mù Cang Chải".
Nguyễn Bá Tuấn thường sử dụng một tông màu chủ đạo cho mỗi tác phẩm của mình. Trong ảnh là tác phẩm "Sắc thu Mù Cang Chải".
Vẻ đẹp của đêm Hạ Long trong tác phẩm "Vịnh Hạ Long".
Sắc xanh thẫm tô đậm cái lạnh cho tác phẩm "Mùa đông Sapa".

Trong tác phẩm với một gam màu chủ đạo, họa sĩ thường để một vài nét màu có gam đối nghịch tạo điểm nhấn chấm phá. Trong ảnh là tác phẩm "Phong cảnh mùa xuân".
Trong tác phẩm với một gam màu chủ đạo, họa sĩ thường để một vài nét màu có gam đối nghịch tạo điểm nhấn chấm phá. Trong ảnh là tác phẩm "Phong cảnh mùa xuân".

Nguyễn Bá Tuấn cho biết tuổi thơ anh được tắm trong dòng suối mát lành, trong trẻo của thiên nhiên. Những ấn tượng tốt đẹp ấy theo anh suốt cuộc đời, là cảm xúc cho anh sáng tác các bức tranh phong cảnh. Trong ảnh là tác phẩm "Dòng sông 2".
Nguyễn Bá Tuấn cho biết tuổi thơ anh được tắm trong dòng suối mát lành, trong trẻo của thiên nhiên. Những ấn tượng tốt đẹp ấy theo anh suốt cuộc đời, là cảm xúc cho anh sáng tác các bức tranh phong cảnh. Trong ảnh là tác phẩm "Dòng sông 2".
Lam Thu