From: Anh Nguyet
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 20, 2006 10:52 AM
Subject: Huong nen
Nếu mà bạn gửi những lời tâm sự này cách đây 2 năm thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn, tuy vậy vẫn không phải là muộn đâu bạn ạ. Tôi khuyên bạn nên dũng cảm hơn để dứt bỏ những cái không là của mình. Trước mắt, anh ấy đã có gia đình, mà chị ấy lại là người đã giúp đỡ bạn. Bạn không thể để anh ấy bỏ gia đình, và có lẽ anh ấy cũng không muốn bỏ vợ con đâu bạn ạ.
Có thể tôi có những nhận định hơi quá, nhưng tôi nghĩ bạn phải chín chắn lại để nhìn nhận. Chẳng qua bạn còn trẻ, còn mới lạ nên hấp dẫn anh ấy. Anh ấy cho rằng mình không hạnh phúc với vợ để hy vọng chiếm được tình cảm của bạn, thật ra đó là chiêu mà bất cứ người đàn ông không đàng hoàng nào cũng sử dụng để thu phục đối phương. Chỉ tội nghiệp cho bạn quá ngây thơ nên bị sập bẫy.
Và tôi tin rằng, đến một lúc nào đó khi đã chán chê bạn, anh ta cũng chẳng ngần ngại để đưa ra những lý do như anh ta từng nói về vợ mình như thế. Vì vậy, điều duy nhất tôi khuyên bạn là phải đủ bình tĩnh để nhìn nhận lại sự thật, dũng cảm vứt bỏ tình cảm này, hãy ra khỏi nhà trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra. Thật ra bạn đã ở Sài Gòn hơn 2 năm rồi, Sài Gòn không phức tạp như bạn nghĩ, và cũng không phải nhiều cạm bẫy như anh ấy nói đâu.
Tốt nhất, bạn nên liên hệ với những bạn học cùng lớp cùng ở tỉnh như mình và ở chung với họ. Nhiều người vẫn tự lực sống và làm việc đó thôi, bạn đừng lo lắng quá. Và điều tôi muốn nói nữa là, ngoài thời gian học, bạn nên tham gia vào các phong trào lớp, xin đi làm tiếp thị tại các công ty, các hoạt động xã hội, đăng ký học thêm (học ngoại ngữ, học các lớp kỹ năng: MC, giao tiếp...) và nhiều hoạt động khác... để mở rộng mối quan hệ xã hội cũng như giúp bạn có cơ hội gặp được đúng đối tượng phù hợp.
Chúc bạn thành công.