From: Hoang Vu
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 20, 2006 12:19 AM
Subject: Gui toi Huong
Sau khi đọc bài viết của bạn, mình có một vài dòng suy nghĩ muốn gửi tới bạn. Mình nghĩ không ai có thể giúp bạn nếu bạn không muốn giúp chính bản thân mình, dù ở trong trường hợp nào đi nữa, bạn vẫn phải luôn bình tĩnh, tự tin, vui vẻ để giải quyết khó khăn.
Bạn hãy thử suy nghĩ về người đàn ông đó, theo mình anh ta là một người cha thiếu trách nhiệm, người chồng không chung thủy, và là một người đàn ông thiếu bản lĩnh, không có lập trường rõ ràng.
Nếu là người cha có trách nhiệm thì sẽ không làm những việc mà ảnh hưởng xấu tới hạnh phúc gia đình của mình và nhất là tương lai của các con. Một người chồng chung thủy thì không thể có mối quan hệ trên mức bình thường kéo dài gần hai năm với bạn.
Anh ta đã đưa mối quan hệ này đi quá giới hạn, thậm chí anh ta đòi tự tử đến ba lần. Bạn đã hỏi anh ta vì sao làm như vậy chưa, có phải là vì quá yêu bạn không, ai sẽ là người chăm sóc gia đình anh ta? Chẳng lẽ đó là cách anh ta muốn báo hiếu với cha mẹ, và là điều mà người thân, bạn bè anh ta muốn đón nhận? Và bạn có muốn thấy điều đó không? Liệu anh ta co nghĩ tới mọi người khi hành động như vậy không? Nhất là những đứa con đang rất cần sự chăm sóc và che chở của người cha.
Anh ta đã không tự mình đưa ra cách giải quyết rõ ràng về mối quan hệ với bạn, và mỗi lần có chuyện gì xảy ra anh ta lại đòi bỏ đi, phải chăng việc này không liên quan tới anh ta và không phải do anh ta gây nên? Vậy thì theo bạn đó có phải là người có trách nhiệm, bản lĩnh, lập trường rõ ràng hay không? Liệu anh ta có đáng để bạn tin tưởng hay không?
Gia đình, người thân, bạn bè và những người xung quanh bạn sẽ nghĩ gì nếu bạn đến với anh ta? Mọi người có thể đồng tình với bạn được hay không? Và họ sẽ nghĩ gì về bạn? Bạn là người vô tội và chỉ là nạn nhân của sự việc này?
Hơn lúc nào hết bạn hãy chứng tỏ mình là người con ngoan, trò giỏi. Bạn hãy mạnh dạn chia sẻ chuyện này với gia đình, người thân, hoặc bạn bè. Nhất là cha mẹ, người thân, đó là những người luôn yêu thương và ở bên cạnh giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn, cho dù có chuyện gì xảy ra với bạn đi chăng nữa. Bạn hãy cứ xem như đây là khó khăn đầu tiên trong đời mà bạn gặp phải và hãy lạc quan rằng sẽ còn nhiều khó khăn hơn thế nữa, nhưng ban sẽ vượt qua được. Ban hãy mạnh dạn lên nhé!
Mình cũng là sinh viên, ở lứa tuổi mình trong chuyện tình cảm cần có thời gian để suy nghĩ một cách chín chắn hơn. Bạn đang còn trẻ, tương lai còn dài, mình nghĩ sẽ có nhiều hội để gặp gỡ những người khác, và bạn sẽ tìm thấy tình yêu của mình, vì thế giới rộng lớn mà. Và hãy xem chuyện đã qua như một kỷ niệm. Chắc việc học hành bây giờ của bạn sẽ có nhiều khó khăn, bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho học tập, mong bạn vượt qua khó khăn này và có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.
Nhưng cũng đừng quên những chuyến đi picnic cùng bạn bè nhé, hãy tìm những nơi nào làm cho bạn cảm thấy tịnh tâm và vui để suy nghĩ hoặc nghỉ ngơi lúc bạn buồn chẳng hạn. Bạn có thể đi tới những ngôi chùa, hay tham gia các hoạt động xã hội như những nơi có trẻ em mô côi hay trẻ em lang thang cơ nhỡ, những em bé thiếu may mắn bị di bẩm sinh... Mình nghĩ những điều đó sẽ giúp bạn nhanh chóng quên được anh ta.
Bạn hãy tự kết thúc câu chuyện này một cách tốt đẹp nhất có thể, điều đó phụ thuộc vào quyết tâm và hành động của bạn. Và mình nghĩ đây là thời gian thích hợp nhất để bạn kết thúc câu chuyện này.
Mong bạn sức khỏe và thành công!
Một người bạn