![]() |
|
Ca sĩ Hương Mơ. |
- Mỗi lần về Huế hát, chị có cảm giác như thế nào?
- Khi đi hát ở bất cứ nơi nào, khán giả luôn yêu cầu tôi hát những ca khúc về Huế. Dĩ nhiên "về nhà" hát vẫn thấy ấm áp hơn, dù đòi hỏi của khán giả nhà đôi khi khe khắt hơn. Luôn hát những bài về Huế, tôi thấy như không bao giờ xa Huế.
- Chị đã bao giờ hát trên sông Hương?
- Gia đình tôi đều làm nghệ thuật ở Huế nên tôi không xa lạ với những tối theo thuyền hát trên sông Hương. Khán giả nhận ra thường bắt tôi hát theo yêu cầu. Tôi vẫn thuộc nằm lòng những làn điệu cổ của Huế như Nam ai, Nam bình, Tứ đại, Hò mái nhì, Lý giã gạo...
- Tại sao đến giờ chị mới làm album riêng?
- Trước đây, tôi đã có một vài chương trình riêng nhưng là do nhà sản xuất đặt làm. Bây giờ mới đủ tiền để thực hiện một tuyển tập những bài hát đã nhiều gắn bó với tôi. Ban đầu, tôi cũng lo vì thời gian gấp quá, nhưng xong thì thấy nhẹ người vì nghe được tình cảm của mình trong mỗi câu hát về miền Trung quê tôi. Tôi hy vọng sẽ làm tiếp một VCD vẫn sẽ là những bài hát về Huế.
(Theo Lao Động)
