![]() |
|
Diễn viên Hương Ly. |
Sự tình cờ đã đưa Hương Ly đến với phim truyền hình. Một lần, chị Hồ Lan, diễn viên điện ảnh, cùng mấy nhà báo đến thăm ông ngoại của Ly. Gặp Ly, họ giới thiệu với 2 đạo diễn Danh Dũng, Hoài Sơn. Thế là chị được mời tham gia vai Hoa, một phụ nữ buôn thuốc phiện gian giảo, lươn lẹo trong phim Cảnh sát đặc nhiệm. Dấu ấn vai diễn này điển hình đến nỗi, với những phim cần một nhân vật "nhơn nhơn, tráo trở" là các đạo diễn lại nhớ tới chị, từ vai cô con dâu bất trị của lão Hàm trong Đất và Người, đến các phim Em ở nơi nao?, Kết thúc chỉ là sự khởi đầu, Những người bạn cũ...
Khi vào vai con dâu lão Hàm, có khán giả đã nói với chị: "Nếu tôi có con dâu như thế, hoặc là tôi sẽ chém chết, hoặc là tôi sẽ tự tử". Nàng tiểu thư 9 tuổi của chị bảo: "Mẹ ơi, sao mẹ toàn đóng những vai ác thế". Thế nhưng chị rất tự hào về các vai phản diện của mình. Chị tâm sự: "Có thể mình toàn được giao những vai đanh đá, thoại nhiều, cười nói liên tục nên khi thể hiện mình chỉ diễn hơn bình thường một chút là được. Phải những vai có chiều sâu nội tâm mới khó diễn. Thật sự, mình cho rằng, các vai diễn của mình không khó... nếu như không nói là đơn giản".
Ngoài đời, chị lại có vẻ đằm thắm của gái một con cộng với vóc dáng của một diễn viên múa. Thời trẻ chị từng tham dự 3 cuộc thi người đẹp và đều lọt vào top ten. Ngoài lúc đi tập, đi diễn và đóng phim, chị thường xuyên có mặt ở quán cà phê 115 Phủ Doãn trong vai trò bà chủ, đôi khi kiêm cả chân pha chế đồ uống cho khách.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)
