- Cảm xúc của chị khi tham gia "Miss Vietnam Global" khác gì các lần thi hoa hậu trước đây (Hương Giang từng dự thi Hoa hậu Hải Dương 2006, Hoa hậu VN 2006, Hoa hậu châu Á 2007)?
- Ban đầu, tôi khá lưỡng lự và có ý định từ chối tham dự cuộc thi này. Còn nhớ, tôi từng kỳ vọng thế nào để rồi thất bại ở cuộc thi Hoa hậu châu Á trong năm 2007. Nó làm tôi e ngại bởi nếu lại dự thi thêm một lần nữa, người ta sẽ nói mình "bon chen". Nhưng may mắn, tôi được nhiều người động viên, nhất là chị gái. Chị nói: "Người khác phải khó khăn tìm kiếm cơ hội, trong khi cơ hội lại từ tìm đến em. Đừng bỏ lỡ".
Cùng với những lời khuyến khích từ anh Thanh Long và anh Tạ Nguyên Phúc ở Công ty PL, tôi đã dẹp bỏ được cảm giác lo ngại đó. Bây giờ, tôi thấy thực sự thoải mái và để tâm lý bình thản bước vào cuộc thi. Tôi không quá kỳ vọng vào giải thưởng nữa mà chỉ cố tâm là sao thể hiện bản thân thật tốt.
Người đẹp tự tin vào nụ cười tươi tắn của mình. Photo: Trần Hoài Việt. Make up: Dũng Phan. |
- Ông Thanh Long, Giám đốc công ty PL, kỳ vọng rất nhiều vào khả năng đạt giải cao của chị bởi lợi thế về chiều cao. Còn chị thấy ưu điểm của mình là gì?
- Tôi có được biết 1,78 m thuộc vào loại cao nhất của cuộc thi và cảm thấy vui vì lợi thế này. Về phần mình, tôi thấy điểm mạnh nhất nằm ở nụ cười tươi tắn và thân thiện. Bởi là người trầm tính, ít nói, nên nụ cười sẽ giúp khuôn mặt của tôi trông tươi hẳn lên.
- Chị đã chuẩn bị cho cuộc thi thế nào?
- Như đã nói, tôi thấy khá thoải mái về tinh thần. Anh Long và anh Phúc thông báo sớm nên tôi đã chuẩn bị tâm thế cho mình từ 3-4 tháng nay. Về mặt giấy tờ pháp lý và phục trang, trang sức thì tôi cũng an tâm vì bên công ty đã lo hết. Tôi chỉ lo mỗi việc xin visa đi Mỹ dự thi. Mà cũng OK từ chiều 21/5 rồi (cười).
- Đại diện của VN lần này còn có Ngọc Quyên, người mẫu có kinh nghiệm và tên tuổi trong làng thời trang. Điều này gây áp lực gì cho chị?
- Cả 3 đại diện Việt Nam lần này (Hương Giang, Ngọc Quyên và Mỹ Linh) đều được chính Ban tổ chức lựa chọn từ rất nhiều hồ sơ. Điều này chứng tỏ mỗi người có thế mạnh riêng. Ngọc Quyên thì cá tính, còn tôi thân thiện. Quan trọng là phong cách nào sẽ phù hợp với "gu" của Ban giám khảo. Đây cũng là bài học mà tôi rút ra từ cuộc thi Hoa hậu châu Á.
- Với chị, các giải thưởng về sắc đẹp có ý nghĩa như thế nào?
- Sắc đẹp là thứ không thể cân đo, đong đếm. Nó phụ thuộc vào cảm tính của mỗi người. Tôi nghĩ danh hiệu hay giải thưởng chỉ có giá trị cao nhất trong một cuộc thi. Nhưng nó ngắn thôi. Quan trọng là sau khi thoát khỏi cuộc thi, người đạt giải sử dụng danh hiệu đó như thế nào.
Hiểu như thế, nên tôi xem mỗi chuyến đi là một lần khám phá, giúp mình trải nghiệm và trưởng thành hơn. Mỗi cuộc thi là cơ hội để mở mang đầu óc và dễ thích ứng với cuộc sống mới hơn.
Chiều cao 1,78 m là lợi thế của Hương Giang mà công ty PL kỳ vọng cô sẽ giành giải. Photo: Minh Hòa - Stylist: Long Kan - Make up: Ghy. |
- Nhiều cô gái tham dự các cuộc thi sắc đẹp để "đánh tiếng" về tên tuổi của mình và làm bàn đạp dấn thân vào nghề mẫu. Trường hợp của chị thì sao?
- Tôi cho đây là con đường đúng. Nghề người mẫu có sự cạnh tranh rất khắc nghiệt. Tìm cho mình một danh hiệu là cách tốt nhất để thuận lợi hơn với nghề. Ở một ngành làm việc mà nhan sắc là thước đo quan trọng nhất thì danh hiệu sẽ là sự ghi nhận và chứng tỏ năng lực mỗi người.
- Chính vì quá chú trọng vào nhan sắc và danh hiệu mà vô tình người ta hay kháo nhau "người mẫu thường rỗng". Chị nghĩ gì?
- Chẳng còn cách nào khác là bổ sung kiến thức cho mình. Người đẹp dễ bị thành kiến nhưng tôi mong mọi người hiểu, bất cứ ngành nghề nào bao giờ cũng có người này, người kia. Định kiến chỉ làm giới hạn tầm nhìn mỗi người.
- Mong muốn cao nhất của chị với nghề mẫu?
- Tôi chọn cho mình phong cách "lady sang trọng" dù tuổi đời còn trẻ và chỉ mong muốn, mọi người nhìn thấy năng lực của tôi trong công việc. Tôi nghĩ phần nào mình làm được. Một số khách hàng quen như Mercedes-Benz, Nem, Sunplay... vẫn hợp tác với tôi trong thời gian dài. Danh sách đó chứng tỏ tôi làm việc hiệu quả (cười).
Nhiêu Huy thực hiện