Người mẫu Hương Giang. Ảnh: Quốc Huy. |
Hương Giang cho biết, cô theo dõi tin tức trên mạng Internet hằng ngày nên sớm biết tin cầu Cần Thơ sập. Cô nói: “Tôi rất xúc động và xót xa khi đọc các bài báo về thảm họa này. Tôi mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân, nhất là các em nhỏ. Cần phải làm rõ trách nhiệm để xảy ra tai nạn này thuộc về ai”.
Cô sinh viên ngành báo chí, 20 tuổi, còn dự định vận động hội người mẫu tham gia đóng góp tài chính. Cô bày tỏ: “Tôi tán thành ý kiến có ngày Quốc tang cho các nạn nhân tử nạn. Nhiều người chết quá”. Từ chuyện sập cầu, bỗng nhiên Hương Giang bần thần: “Lại sắp có bão cấp 12, lo quá”. Cô gái đang tạm xa quê hương dường như không giấu nổi nỗi lo âu.
Hương Giang đã có mặt tại Hong Kong gần một tuần để tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài truyền hình ATV tổ chức. Những ngày đầu chưa có nhiều sự kiện nên các thí sinh chỉ gặp gỡ, làm quen, tập trang điểm, gặp gỡ báo chí, chụp ảnh. Trong những ngày nghỉ, Giang và các bạn ở lại trong khách sạn để trò chuyện, tìm hiểu phong tục, tập quán các nước. Đêm chung kết diễn ra vào 28/10.
H.T.