Hương Giang đang học năm thứ ba, Khoa Báo chí - Truyền thông ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM. Cát-xê từ các buổi biểu diễn thời trang đủ để cô trang trải cho cuộc sống xa gia đình, thậm chí góp phần giúp mẹ mua một căn nhà tại Hà Đông vào những ngày giáp Tết Mậu Tý.
Hương Giang trên sàn diễn. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Kể về những ngày đi diễn, Giang nói: “Các chị Xuân Lan, Kim Minh thường mắng khi chúng tôi vô ý ngồi làm nhàu trang phục. Các chị mắng thẳng, gay gắt, nhưng tôi rất biết ơn vì được hướng dẫn, dìu dắt". Cô Dinh, mẹ Hương Giang, cho biết: “Tôi đã cùng con đi theo một đoàn người mẫu diễn ở nhiều tỉnh thành trong vòng một tháng. Tôi tận mắt chứng kiến sự chia sẻ và cách sống rất tình cảm của những người làm nghề này. Vì vậy, tôi an tâm khi Giang vừa đi học, vừa đi làm”.
Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2006 và Hoa hậu châu Á 2007 có thể là những cuộc thi sắc đẹp cuối cùng mà Hương Giang tham gia. Cô muốn dành thời gian cho việc học tập và chuẩn bị sự nghiệp của một nhân viên quan hệ công chúng (PR) trong tương lai. Tuy học báo chí nhưng Hương Giang không muốn theo đuổi nghề này, bởi cô nghĩ nghề PR phù hợp với mình hơn.
Hương Giang trong đời thường. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Năm nay, Hương Giang cùng mẹ và chị gái đón cái Tết đầu tiên tại Hà Nội. Tiếp phóng viên VnExpress trong căn nhà còn thơm mùi sơn và mới có vài đồ đạc cần thiết, người đẹp cho biết, cô háo hức chờ năm mới để được sống trong không khí Tết Hà Thành, để hiểu và chia sẻ nỗi nhớ Hà Nội với bạn trai. Người yêu cô lớn lên ở Bát Sứ - giữa 36 phố phường, nhưng hiện cũng làm việc trong TP HCM. Những ngày giáp Tết, "chàng" đã đưa Giang đi mua sắm bánh kẹo và hoa tươi. Cô gái ở độ tuổi đôi mươi mong ước sẽ tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm trên con đường trở thành một nhân viên PR chuyên nghiệp, đồng thời mong muốn những người cô yêu thương có một năm mới vui vẻ, thành công.
Ngân An