Đêm Gala đầu tiên với chủ đề "Tôi là ai" diễn ra tối 5/10. 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết tỏa sáng với ngoại hình và giọng hát trên sân khấu.
Các thí sinh nữ có sự đột phá về ngoại hình lẫn phong cách biểu diễn. Hương Giang chọn bài hát Đừng ngoảnh lại để trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai". Ca khúc này được cô thể hiện đầy tự tin chứ không rụt rè như trước.
Hương Giang chia sẻ mỗi ca khúc cô chọn tham gia chương trình đều có những thông điệp riêng. Với Đừng ngoảnh lại,cô gửi đến những chàng trai từng bỏ rơi cô đã cho cô quyết tâm trở thành chính mình. "Đây là bài hát khá giống với tính cách và con người tôi, khi đã cương quyết chia tay ai rồi thì không bao giờ quay trở lại", Hương Giang tâm sự.
Nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng giọng hát bẩm sinh của Hương Giang không trong và cao, nên cô hát một cách nhẹ nhàng sẽ khó lộ khuyết điểm hơn.
Thí sinh Hương Giang. Ảnh: H.T. |
Chọn một ca khúc nhạc blue jazz đòi hỏi sự tinh tế, Miss Teen 2011 Thảo My thể hiện rõ sự tiến bộ khi biểu diễn trong đêm Gala đầu tiên với ca khúc Tôi tìm thấy tôi. Khác với hình ảnh dễ thương và trong sáng ở những vòng trước, lần này cô cho thấy sự trưởng thành và chững chạc. Nhiều khán giả ủng hộ cô bằng những tràng pháo tay rộn rã khi Quang Dũng cho rằng cô đã thổi hơi thở "trẻ" vào ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí.
Các thí sinh nam cũng cho thấy sự ngang sức ngang tài với tốp nữ khi lựa chọn bài hát phù hợp.
Anh Quân chọn Ngày không mưa của nhạc sĩ Quốc Trung để thi thố tài năng. Anh cho biết thích bài hát ngay lần đầu tiên nghe ca sĩ Hồng Nhung thể hiện, và đã học hỏi được rất nhiều cách xử lý của diva. Mong muốn khán giả nhớ đến mình là ai, anh xây dựng diễn biến cảm xúc cho tiết mục đi từ nhẹ nhàng đến cao trào và nhận được nhiều lời khen từ giám khảo. Đạo diễn Quang Dũng hài hước: "Nếu anh Quốc Trung tặng bản quyền cho Anh Quân thì tôi sẵn sàng làm đạo diễn clip".
Thí sinh Anh Quân. Ảnh: H.T. |
Bộ ba giám khảo: Quốc Trung (trái), Mỹ Tâm, Quang Dũng. Ảnh: H.T. |