Anh Lư Mê Li, sinh năm 1984, 12 năm kinh nghiệm trong nghề hướng dẫn, cho biết kể từ sau tour Phan Thiết 4 - 6/3, vì tình hình dịch bệnh, anh phải nghỉ ở nhà vì không còn ai đi du lịch nữa. Trong khi vợ anh đang mang thai tháng thứ 8, đã nghỉ thai sản từ tháng 12 năm ngoái và con trai 4 tuổi.
Chi phí sinh hoạt một tháng của cả nhà tầm 12 triệu đồng, gồm khoản tiền thuê căn hộ, đè nặng lên suy nghĩ của anh. Thời gian đầu khi nghỉ việc, gia đình gặp khó khăn vì tiền mua đồ ăn, sữa cho con nhỏ là khoản chi nhiều nhất.
Nhằm có thu nhập, anh Li quyết định lấy nguồn hải sản từ quê nhà Cà Mau để buôn bán. Anh chủ yếu thu mua cua từ người nhà và những người sống bằng nghề nuôi cua ở huyện Ngọc Hiển. Mỗi tuần anh có thể bán từ 20 - 40 kg cho những khách hàng thân thiết hay khách đặt mua trên Facebook của mình.
Anh Li nhập cua tươi theo thùng từ Cà Mau. Ảnh: NVCC.
Thi thoảng, có người bắt được cua, cá to nhờ anh bán giùm và gửi tiền về cho họ. Khi thu mua cua từ thương lái, anh mua lại với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường và yêu cầu cao về chất lượng. Ví dụ, cua đạt chất lượng phải là từ 300 gram trở lên và mai phải cứng, không cột nhiều dây vải bên ngoài.
Anh cho rằng, làm vậy là để tập cho người dân có thói quen chăn nuôi chuẩn và chú trọng chất lượng hải sản, cũng là cách để họ ý thức giữ gìn thương hiệu sản phẩm của mình. "Khách hàng sẽ giới thiệu khách hàng. Mình có tiền chợ hàng ngày và bà con dưới quê mùa dịch cũng được giải cứu. Trong khi giá hải sản càng ngày càng giảm khiến bà con miền Tây lao đao vì vừa phải đối phó dịch bệnh vừa hạn mặn, giúp được ai thì giúp", anh chia sẻ.
Vào ngành du lịch với vai trò là hướng dẫn viên từ năm 2006 đến 2013, sau đó mở công ty du lịch, anh Lê Trung Tín, sinh năm 1987, trở thành điều hành tour và thỉnh thoảng đi hướng dẫn. Nhận thấy tình hình du lịch đầu tháng 3 không ổn định vì Covid-19, không có tour để khởi hành, hoặc các tour đều hủy, anh đã cho nhân viên nghỉ việc tạm thời trong 2 tháng, hưởng 50% mức lương cơ bản. Theo kế hoạch dự kiến, công ty anh sẽ quay lại hoạt động vào tháng 5.
Hiện vợ chồng anh cùng hai con đang sống chung với 3 người em vợ. Nếu không thể làm gì để kiếm tiền, thì không có gì trang trải cuộc sống, vì vợ anh là kế toán cho một công ty nước ngoài, nay cũng nghỉ ở nhà vì dịch bệnh.
Trong lúc dịch bệnh bùng phát, cộng thêm cách ly xã hội, vợ chồng anh bàn nhau mua hải sản ở quê đem vào Sài Gòn bán. Anh sinh ra ở Bình Định, vợ anh quê Quảng Ngãi. Đều là những người ở vùng biển, đã quen với mùi vị của hải sản, công việc mới của 2 vợ chồng khá thuận lợi.
Hải sản bày bán trước cửa nhà và cũng là công ty du lịch của anh Tín. Ảnh: NVCC.
Khách hàng hiện tại của anh chủ yếu là đồng nghiệp, hàng xóm, hay khách mua tour lúc trước.
Tùy từng thời điểm mà giá cả hải sản lên xuống và khách có yêu cầu riêng, anh Tín sẽ liên lạc với một người bạn quê Quảng Ngãi để cung cấp. Người này ra chợ hải sản tìm mua và gửi vào cho vợ chồng anh. Nguồn cung hải sản hiện tại của vợ chồng anh là từ Bình Định và huyện Bình Sơn hay từ đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi. Hải sản được chuyển vào nhà anh tại quận Thủ Đức, TP.HCM bằng xe khách và xe tải. Gần đây, vì cách ly xã hội, nên xe khách bị hạn chế.
Mỗi thùng hàng có giá vận chuyển là 100.000 đồng. Ảnh: NVCC.
Theo anh Tín, mỗi ngày vợ chồng anh có thể kiếm được từ 400.000 đến 1 triệu đồng. Vừa bán vừa để lại một ít để nấu ăn cho gia đình, xem như đây là tiền lời.
Trong thời gian dịch bệnh này anh cũng muốn tạo công ăn việc làm thêm bà con ở quê. Đa phần là ngư dân đi biển, đánh bắt đến đâu bán hết đến đó thì rất vui. Anh bàn với vợ trong tương lai sẽ kiếm thêm nhiều khách hàng, xem đây là nghề tay trái của gia đình, bằng cách mở một kênh bán hải sản, đặc sản online. Nếu được, nhân viên công ty du lịch của anh có thể phụ anh bán hải sản để kiếm thêm thu nhập trong thời điểm khó khăn.
Anh tính toán, khi tình hình du lịch khả quan sẽ quay lại bán tour. Lúc đó, khách còn có thêm mặt hàng khuyến mãi mới là hải sản. Nếu bán được nhiều hải sản trong Sài Gòn, đồng nghĩa việc anh cũng tạo thêm nguồn cung phong phú cho bà con ngư dân ở quê, anh Tín bày tỏ với một niềm hy vọng len lỏi.
Thanh Thu