Gelje Sherpa, 30 tuổi, hướng dẫn viên leo núi người Nepal, ngày 1/6 nhớ lại tình huống nhìn thấy người leo núi Malaysia trong "vùng tử thần" gần đỉnh Everest, nơi nhiệt độ cực thấp và không đủ oxy để thở trong vài phút. Đây là nơi nhiều người bỏ mạng trên đường chinh phục đỉnh cao 8.849 mét.
"Không có ai giúp anh ấy, không bạn bè, không bình dưỡng khí, không có hướng dẫn viên Nepal đi cùng, tình huống cực kỳ nguy hiểm", Gelje nói, cho hay người leo núi Malaysia "không có trang bị" và "dường như sắp chết".
Gelje Sherpa cõng người leo núi Malaysia xuống trại căn cứ trên núi Everest ngày 18/5. Video: Instagram/Gelje Sherpa
Những người leo núi và hướng dẫn viên khác "chỉ tập trung leo lên đỉnh" vì không muốn dừng lại ở độ cao mà cơ thể nhanh chóng suy kiệt.
Gelje là người dân tộc Sherpa, nhóm người bản địa làm dịch vụ dẫn đường và khuân vác hành lý cho những nhà leo núi. Gelje khi đó đang đi cùng một khách hàng và họ quyết định từ bỏ hành trình để cứu nhà leo núi Malaysia.
Đây là nhiệm vụ dường như bất khả thi. Geljie phải buộc anh ta trên lưng, cõng xuống dưới 600 mét trong khoảng 6 tiếng trước khi một hướng dẫn viên khác tham gia giải cứu. Họ thay phiên nhau khiêng người này, quấn anh ta trong một chiếc đệm, đôi lúc kéo lê qua tuyết, để đưa tới trại căn cứ (trại để nhà leo núi nghỉ ngơi khi lên và xuống). Người đàn ông Malaysia cuối cùng được đưa lên trực thăng cấp cứu.
Vụ giải cứu ngày 18/5 "vô cùng khó khăn", Gelje nói. Anh từng thực hiện hơn 55 vụ nhưng đây "là lần vất vả nhất trong đời tôi". Chính quyền Nepal cho hay nhà leo núi Malaysia đã bay về nước sau khi tình trạng sức khỏe ổn định.
Gelje Sherpa trên núi Everest hồi tháng 5. Ảnh: Instagram/Gelje Sherpa
Bigyan Koirala, quan chức Bộ Du lịch Nepal, cho hay mùa leo núi năm nay là một trong những mùa ghi nhận số người chết cao nhất. Nepal đã cấp giấy phép cho 478 người leo núi mùa này. 4 người Nepal và 8 người nước ngoài đã tử vong, ba người Nepal và hai người nước ngoài đang mất tích.
"Mùa leo núi mùa xuân năm nay đã hết. Không còn ai trên núi nữa. Chúng tôi chỉ còn nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn", Koirala nói.
Gelje cho rằng thời tiết xấu và giá rét, một số người leo thiếu kinh nghiệm hoặc chưa luyện tập đầy đủ có thể là nguyên nhân khiến nhiều người gặp nạn trong mùa xuân năm nay.
Trong những năm gần đây, các nhà leo núi và chuyên gia cảnh báo về tình trạng quá tải, khi quá nhiều người muốn chinh phục Everest. Lên núi chỉ có một đường duy nhất nên tốc độ có thể bị trì hoãn khi tắc đường.
Năm 2019, ảnh hàng trăm người leo núi nối đuôi nhau tại "vùng tử thần" để chờ lên đỉnh Everest đã gây chú ý. Một hướng dẫn viên leo núi cho hay khi đó, ngay cả mang theo bình oxy, cơ thể con người chỉ có thể chống chọi được vài giờ trong "vùng tử thần" nên tắc đường có khả năng gây tử vong cao.
Các nhà leo núi nối đuôi nhau chinh phục đỉnh Everest năm 2019. Ảnh: Nirmal Purja's Project
Hồng Hạnh (Theo CNN)