From: Hồng
Sent: Wednesday, August 06, 2008 11:33 PM
Subject: Gui toa soan: Em se tu minh nuoi con khon lon
Tôi rất thông cảm với bạn và nghĩ bạn đã hành động đúng, chắc bạn là người mạnh mẽ và chung thủy. Cảnh tượng bạn nhìn thấy chồng mình hôn người tình chắc sẽ ám ảnh bạn mãi nếu bạn tiếp tục chung sống với chồng. Không người phụ nữ nào có thể quên được sự phản bội của chồng mình. Vấn đề chỉ là có dám cắt đứt khối u đó để bắt đầu một cuộc đời mới hay sợ hãi để mình mòn mỏi trong cuộc hôn nhân mà niềm tin và tình yêu đã mất hay không thôi.
Tôi nghĩ là bạn đã suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định chứ không phải là hành động bột phát nhất thời do đau khổ quá. Tôi chỉ mong bạn hãy mau chóng tìm lại sự bình yên, đừng hận thù. Hãy cám ơn chồng bạn vì anh ta đã cho bạn hai đứa con xinh đẹp, hãy cố gắng có quan hệ tốt với anh ta sau ly hôn để các con của bạn vẫn được hưởng tình cha con.
Bạn đừng cay đắng quá khi nói mình đã nhầm cuộc hôn nhân, ai cũng có thể ở vào hoàn cảnh của bạn. Hiện nay nhiều người đàn ông Việt Nam (không phải tất cả nhưng rất nhiều) lấy vợ sinh con như một hành động bản năng. Họ không trân trọng vợ con mình.
Đọc trên báo, diễn đàn sẽ thấy những người đàn ông có vợ mang bầu ngủ với gái điếm hoặc có nhân tình, những người đàn ông có con nhỏ (như trường hợp của bạn) sẵn sàng cặp bồ. Vậy thời gian nào để anh ta chăm sóc những đứa con nhỏ của mình hay là anh ta chỉ có mỗi nỗi niềm là làm sao cho cô bồ bé nhỏ đừng bị tổn thương còn nỗi đau của người vợ là không đáng kể. Trong hoàn cảnh đó phụ nữ chúng ta phải tự lo lấy thân và con chúng ta thôi.
Rất cảm phục bạn, cuộc đời còn dài hãy cố gắng lên bạn nhé.
Hồng