From: Long Tran Binh
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 19, 2006 10:50 PM
Subject: Gui Huong
Hương mến!
Bạn đã thấy là mình có lỗi, và theo tôi nghĩ, bạn không chỉ có lỗi với vợ anh ấy, con anh ấy, mà còn có lỗi với cả anh ấy nữa. Liệu bạn có thể đem lại hạnh phúc cho tất cả họ, hay thậm chí cho chỉ mình anh ấy? Vợ con anh ấy sẽ ra sao khi họ bị bạn chiếm mất anh ấy? Và liệu rằng anh ấy sẽ hạnh phúc, sẽ đem lại hạnh phúc cho bạn khi anh ta chỉ biết sống cho mình, thiếu tránh nhiệm nặng nề của một người chồng, người cha?
Anh ta có thể bỏ vợ mình, con mình để đến với bạn, thì một ngày nào đó anh ta cũng có thể bỏ bạn và con bạn mà đến với người khác. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho những khiếm khuyết của vợ anh ấy, nó không phải là điểm chính của cuộc khủng hoảng, (bằng chứng là họ vẫn có thể chung sống hạnh phúc 7 năm mà!), mà là anh ta đang so sánh bạn và vợ anh, và cảm thấy rằng bạn có những điểm mà anh ấy muốn có ở người vợ mình. Thế nhưng tình yêu đích thực thì không so đo, tính toán; mà là hy sinh và có trách nhiệm với người mình yêu.
Bạn cần làm gì ư? Bạn cần phải mau mắn chấm dứt sai lầm! Phải tỏ một thái độ dứt khoát với anh ấy! Bạn có thể phân tích phải quấy với anh ấy, hoặc là cùng anh ấy đến gặp một nhà tư vấn khôn ngoan và kinh nghiệm để được giúp đỡ cách cụ thể. Đồng thời, cách tốt nhất là bạn hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, khi bạn có người yêu mới thì bạn mới dễ dàng tách khỏi anh ấy và anh ta cũng không có lý do để níu kéo bạn. Mong bạn có những quyết định đúng đắn, phù hợp với lương tâm và đạo đức.
Joshepmartin@yahoo.com