Ngày 25/12, TAND TP HCM đã tuyên phạt Kha Cư (42 tuổi) mức án tử hình về tội Giết người. Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn trong việc nợ tiền, bị cáo đã dùng hóa chất độc hại tạt vào vợ chồng bị hại khiến cả hai tử vong sau đó.
"Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để lại đau thương mất mát quá lớn cho gia đình nạn nhân, gây hoang mang dư luận... nên phải áp dụng mức án cao nhất mới thỏa đáng", toà nhận định.

Bị tuyên án tử hình, Cư xin được hiến xác cho y khoa. Ảnh: H. D.
Tại tòa, Cư khai quen biết vợ chồng anh Liêm chị Hương do ghi số đề. Những lần vợ chồng này thắng thì được nhận tiền đầy đủ nhưng khi thua 700 triệu đồng thì vợ chồng anh Liêm chỉ trả được 200 triệu. Sau nhiều lần đòi số tiền còn lại không được, Cư nghĩ cách mua hoá chất để "dọa" con nợ.
Trưa 22/1, Cư hẹn vợ chồng anh Liêm đến quán cà phê trên đường Minh Phụng, quận 6, để giải quyết việc trả nợ. Trước khi đi Liêm đun nóng hóa chất thành dạng lỏng rồi bỏ trong can nhựa mang theo. Tại quán cà phê, do không thỏa thuận được cách trả nợ, Cư lấy chai hoá chất để sẵn dưới gầm bàn, tạt vào người anh Liêm và chị Hương.
Bị bỏng nặng, anh Liêm chết ngay sau đó, còn chị vợ cũng tử vong sau 3 ngày cứu chữa trong bệnh viện. Sau khi gây án, Cư ra đầu thú.
"Bị cáo không nghĩ lại gây ra hậu quả lớn như vậy. Do bị cáo phải trả nợ thay cho vợ chồng anh Liêm tới 40 triệu đồng mỗi ngày, chịu không nổi nên mới nghĩ hành động như vậy. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân và xin được hiến xác cho y khoa để phần nào chuộc lại tội lỗi", Cư nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án.
Hải Duyên