Phiên xét xử Nguyễn Hữu Dưỡng (27 tuổi) diễn ra khá muộn tại TAND Hà Nội. Phía dưới phòng xử chật ních người dự khán. Bốn chiếc quạt trần chạy hết công suất cũng không xua được cái nóng nực dù thời tiết đã bước sang thu.
Dưỡng gục đầu xuống, đôi bàn tay bị còng trước vành móng ngựa trong lúc đợi phiên tòa xét xử. Trong chiếc áo sơ mi kẻ sọc, mái đầu cắt ngắn, trông Dưỡng nhỏ thó với khuôn mặt lưỡi cày. Thanh niên này bị truy tố tội giết người, cướp tài sản sau vài tháng gây án do cơ quan tố tụng xác định hành vi của Dưỡng là đặc biệt nghiêm trọng, loại tội phạm đang gây bức xúc trong xã hội.
Theo cơ quan công tố, Dưỡng từ Thái Bình lên Hà Nội làm thuê cho một doanh nghiệp tư nhân ở quận Hà Đông. Do nợ nần và bị thúc ép trả nợ, hắn quẫn bách này sinh ý định đi cướp.
![]() |
Nguyễn Hữu Dưỡng tại tòa sáng nay. Ảnh: A.T |
Sáng 16/2, Dưỡng đi xe máy từ Hà Nội về quê, trong người mang theo một con dao, một súng bắn điện. Thấy tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín) vắng vẻ, Dưỡng chờ đến chiều rồi quyết định ra tay.
Khi bà Nguyễn Thị Bắc chỉ có một mình ở cửa hàng, Dưỡng phóng xe máy đỗ trước cửa tiệm rồi giả vờ hỏi bán chiếc nhẫn vàng. Thấy vị khách nam xin đi vệ sinh, bà chủ tiệm không chút nghi ngờ, dẫn vào nhà. Dưỡng đi sau bất ngờ rút dao giấu trong người, sát hại bà chủ tiệm bằng 12 nhát dao, có vết đâm ở cổ rất sâu...
Sau đó, Dưỡng dùng tay đập tủ kính định lấy vàng nhưng do hoảng sợ nên chưa kịp lấy thứ gì. Hắn lao ra ngoài lên xe bỏ trốn về quê tại xã Đông Cường (Đông Hưng, Thái Bình). Trên đường đi, sát thủ vứt hết súng và dao. Anh ta cũng để lại hiện trường chiếc nhẫn vàng và một găng tay.
Cảnh sát rất khó khăn để truy tìm thủ phạm vì hầu như không có nhân chứng. Tuy nhiên, camera theo dõi của tiệm vàng đã ghi lại gần như toàn bộ diễn biến. Sau khi xem trên các phương tiện truyền thông, gia đình khuyên Dưỡng ra đầu thú.
Trước vành móng ngựa, Dưỡng rành rọt khai về quá trình gây án không một chút biểu lộ cảm xúc. Anh ta khai mua con dao và khẩu súng bắn điện trên mạng từ một năm trước và lúc nào cũng mang theo người. Khi không thể tìm cách kiếm đủ số tiền để trả nợ, Dưỡng nảy sinh ý định đi cướp.
Dưới khán phòng, trong vành khăn tang trắng, gia đình bị hại ôm di ảnh của người quá cố và luôn hướng những đôi mắt đỏ hoe, đầy căm hờn về phía Dưỡng. Thỉnh thoảng, tiếng nấc lại dội lên trong khán phòng chật hẹp.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố cho rằng, sau khi giết người, Dưỡng lục ngăn kéo tủ nhưng sợ bi phát hiện nên đã bỏ chạy, việc chưa lấy được tài sản là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.
"Hành vi của Dưỡng là nguy hiểm cho xã hội, ý thức phạm tội đến cùng nhằm tước đoạt đi sinh mạng của người khác nên cần phải có một mức án nghiêm khắc mới đủ răn đe, nhất là loại tội phạm gây bức xúc trong xã hội hiện nay", viên công tố dõng dạc nói. Vì vậy, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình cho 2 tội, trong đó, cướp tài sản bị đề nghị 3 - 4 năm tù.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Dưỡng tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Thị Hồng không tranh luận nhiều về hành vi phạm tội của thân chủ. Bà dành nhiều thời gian để nói về những tâm sự thể hiện sự ăn năn hối cải của Dưỡng trong trại, hoàn cảnh gia đình của Dưỡng khi mẹ bệnh nặng, bố phải ở nhà chăm sóc, Dưỡng lại là con một.
Khi nghe luật sư nói về hoàn cảnh gia đình, công nuôi nấng của đấng sinh thành, mắt Dưỡng đỏ hoe. Được nói lời sau cùng, Dưỡng quay lại xin lỗi gia đình bị hại và mong tòa giảm án để có thể làm lại cuộc đời.
Con trai nạn nhân Nguyễn Thị Bắc cho rằng, cần phải có mức án nghiêm khắc đối với những loại tội phạm này vì hành vi của Dưỡng quá dã man và tàn độc. Từ khi xảy ra vụ án, anh cũng chưa dám xem lại đoạn ghi hình vì không chịu nổi sự tàn ác này. "Bản thân cháu cũng là thanh niên như Dưỡng, nếu như cha mẹ cháu nợ nần, chúng cháu cũng đi cướp, thì xã hội này sẽ ra sao?", anh đặt câu hỏi.
Sau khi xem xét, nhận định Dưỡng dù đã ra tự thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhưng bị cáo không thể cải tạo, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội, Tòa tuyên phạt tử hình cho tội Giết người, 3 năm tội Cướp tài sản. Tổng mức án dành cho Nguyễn Hữu Dưỡng là tử hình.
Anh Thư