Ngày 10/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Phùng Anh Thái (28 tuổi, quê Hà Nội) 18 năm tù về tội Giết người. Theo HĐXX, Thái đã cố tình bắn thẳng vào cổ nạn nhân chứ không phải "súng bị cướp cò" và nạn nhân không chết là ngoài ý muốn của bị cáo. Là người có nhiều tiền án chưa được xóa án tích, bị cáo lại tiếp tục phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên cần thiết phải có mức án nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, khuya 11/2/2012, Thái và nhóm bạn đến vũ trường 030 trên đường Tôn Thất Thiệp (quận 1) để uống rượu. Lúc sau, gia đình chị Vy cùng bạn là anh Phạm Anh Tuấn (46 tuổi, quê Hà Nội) và hơn chục người bạn khác ngồi cạnh bàn của Thái.
Đến rạng sáng hôm sau, cả 2 nhóm cùng lên sàn nhảy thì xảy ra va chạm, giẫm vào chân nhau. Thái đến bàn của chị Vy nói chuyện thì bị người của nhóm này kẹp cổ dẫn đến xô sát. Thấy vậy, người của 2 nhóm bắt đầu dùng chai, ly, chén… ném vào nhau gây hỗn loạn nên bảo vệ đến can ngăn và mời ra ngoài.
Khi vừa ra khỏi vũ trường, Thái đã rút khẩu súng bắn thẳng vào cổ của anh Tuấn sau đó cùng nhóm bạn lên taxi tẩu thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết. Vụ nổ súng khiến người dân ở khu vực trung tâm thành phố hoang mang.
Trước khi gây án, Thái từng bị TAND Hà Nội và Hà Tây nhiều lần đưa ra xét xử về một loạt tội danh như Trộm cắp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Cướp tài sản. Năm 2011, Thái bị Công an Hà Nội truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng nên đã trốn vào TP HCM.
Có mặt tại tòa hôm nay, anh Tuấn cho biết, hiện đầu đạn vẫn còn nằm trong đốt sống cổ nhưng do sức khỏe không đảm bảo nên chưa thể tiến hành phẫu thuật. Còn bị cáo Thái vẫn một mức khẳng định không cố ý bắn anh Tuấn mà do "súng bị cướp cò", song lời khai này không được HĐXX chấp thuận.
Hải Duyên