"Trận đấu thuyết phục cuối cùng mà Đức thể hiện là vào tháng 3/2017 - trận thắng Azerbaijan 4-1 ở vòng loại World Cup 2018. Nó đã cách đây từ rất lâu", Mats Hummels nói sau trận thua Hàn Quốc hôm 27/6.
Đức lần đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng World Cup sau 80 năm. Họ trở thành cựu vương, và là đội vô địch thứ tư trong năm vòng chung kết bóng đá thế giới gần đây, dừng cuộc hành trình ở World Cup chỉ sau ba trận đấu.

Hummels thất vọng vì màn trình diễn của đội tuyển Đức. Ảnh: Reuters.
Cùng với Mesut Ozil và Sami Khedira, Hummels nằm trong số ít những tuyển thủ Đức giữ được phong độ tối 27/6. Anh rất nhiều lần lên tham gia tấn công và dứt điểm trong tư thế thuận lợi, trong đó có một lần đưa bóng sượt xà ngang phút 86.
"Nếu tôi ghi bàn đó, có lẽ chúng tôi sẽ lại được ca ngợi về những gì đã làm. Thật không may, điều đó đã không xảy ra. Trận thua Hàn Quốc là một ngày rất cay đắng cho tất cả người hâm mộ Đức", trung vệ 29 tuổi bộc bạch. "Kể từ phút 65, chúng tôi đã mất kiểm soát và phải nhận những đòn phản công đáng sợ. Chúng tôi cũng mất định hướng trong việc tìm đường đến khung thành đối phương, dù giữ được niềm tin đến phút cuối cùng trước khi bị dẫn 0-1".
Trước thềm World Cup 2018, Đức nằm trong số ba đội được đánh giá cao nhất, cùng với Brazil và Pháp. Họ thể hiện phong độ hủy diệt ở vòng loại với 10 trận toàn thắng, ghi 43 bàn và chỉ lọt lưới bốn lần. Dù vậy, Đức có dấu hiệu sa sút từ đầu năm 2018. Trong ba trận chuẩn bị cho giải đấu trên đất Nga, họ chỉ có một chiến thắng, trước Ả-rập Xê-ut.
Theo Hummels, những gì "Những cỗ xe tăng" nếm trải là bức tranh chung ở World Cup 2018. Anh nhận xét: "Chúng tôi đã có quá nhiều cơ hội và chính điều ấy đã phá hỏng mọi nỗ lực. Không tính Bỉ và Anh, các đội bóng lớn đều có vấn đề trong khâu ghi bàn ở giải lần này, bởi những đối thủ yếu biết cách trấn giữ khung thành quá tốt".
Thắng Nguyễn