![]() |
MJột tiết mục của đoàn múa đương đại Kompany Malakhi. Ảnh: Theatrebristol. |
Là giám đốc sáng tạo của đoàn múa đương đại Kompany Malakhi, các tác phẩm của Kwesi Johnson chịu ảnh hưởng từ nền văn hoá Anh đa dạng. Việc sử dụng chất liệu sân khấu hình thể, funkstyle, hip hop và Capoeira, kết hợp cùng ngôn từ hình ảnh đã tạo nên phong cách độc đáo trong các tác phẩm của Kwesi. Trong khi đó, +84 là nhóm múa độc lập của Việt Nam gồm ba thanh viên trẻ: Văn Hiền, Anh Đức, Thi Ngọc. Hai nhóm nghệ sĩ đến từ hai nền văn hoá khác nhau, hai phong cách và ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau đã học cách chia sẻ, tôn trọng những dị biệt của nhau để cùng tồn tại trong một không gian mở.
Mang tên gọi “Huhmmm…”, vở diễn là cuộc hành trình vào quá khứ, hiện tại và tương lai, như một lời cầu nguyện cho những linh hồn đã khuất, như một tiếng thở dài về những đớn đau, mất mát và trên hết, là sự xả bỏ những góc tối trong mỗi tâm hồn để có thể cùng nhau chung sống trong một thế giới yên bình.
Vở múa bắt đầu bằng những hồi trống dồn dập như tiếng trống trận dội về từ quá khứ, đánh thức không gian và mời gọi người xem. Tiếp đến là màn trình diễn của nghệ sĩ Kwesi Johnson trên đỉnh gò Đống Đa, tự sự với những linh hồn đang sống và đã khuất, mời gọi họ cùng tham gia trong chuyến hành trình khám phá sự khác biệt. Các nghệ sĩ Anh và Việt cùng nhau chia sẻ không gian sân khấu, học cách xoá đi những dị biệt và tổn thương trong mỗi người để bước vào một thế giới mới cùng sự tham gia của khán giả.
Dự án múa đương đại này là một phần trong chương trình nghệ thuật của Hội đồng Anh mang tên gọi “Nghệ thuật đô thị” nhằm tôn vinh và khẳng định bản sắc cá nhân, bản sắc văn hoá của các cộng đồng sống trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương, Trung Quốc và Anh thông qua các hoạt động hợp tác nghệ thuật.
Vé xem chương trình được phát miễn phí từ ngày 12/10 tại Hội đồng Anh, 20 Thụy Khuê, Hà Nội.
Ngọc Trần