![]() |
Huda Huế ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Trường Huy. |
Cuộc đấu play-off giành suất cuối cùng dự giải bóng đá vô địch quốc gia năm tới chỉ diễn ra trong một trận, trên sân trung lập Thiên Trường, chiều nay.
Trước trận đấu sinh tử này, Hải Phòng có trong tay rất nhiều lợi thế. Đội bóng thành phố Cảng sở hữu trong tay những cầu thủ chất lượng cao cùng đội ngũ cổ động viên đông đảo hơn hẳn Huế. Trong suốt 120 phút thi thố, các cầu thủ Hải Phòng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn hẳn đối phương. Tuy nhiên, phong độ xuất thần của thủ thành Ulrich cùng nỗ lực của tất cả các cầu thủ Huế giúp đội bóng cố đô đứng vững trong 120 phút (hoà 1-1) để rồi hạ đối thủ sau loạt "đấu súng căng thẳng trên chấm 11 m".
Thật khó có thể tả được niềm vui sướng tột cùng của Huế, khi thủ quân Nguyễn Trường Giang của Hải Phòng đá hỏng cú penalty quyết định. Ngay sau đó là màn ăn mừng rất sôi nổi và cũng rất xúc động của đội bóng cố đô. HLV trưởng Đoàn Phùng và Giám đốc Sở TDTT Huế, Ngô Văn Trân, được các cầu thủ công kênh trong những tiếng reo hò không ngớt. Các cầu thủ Huế trao cho nhau những cái ôm siết chặt trong những tiếng cười giòn tan. Trái lại, các cầu thủ, ban huấn luyện và quan chức đội Hải Phòng buồn bã không nói thành lời, thậm chí, nhiều người không cầm được nước mắt. 14 chiếc xe 36 chỗ trở các CĐV buồn bã trở về trong một buổi chiều mưa rơi tầm tã ở Nam Định.
Trước giờ bóng lăn, cơn mưa rào đổ xuống sân Thiên Trường và nhiều lúc, các thành viên BTC đã tính đến phương án tạm dừng trận đấu. Chính cơn mưa như trút nước này đã biến cuộc so tài sinh tử của hai đội thành một trận thuỷ chiến và chất lượng trận đấu, vì thế, đã giảm đi trông thấy. Nhưng sự quyết liệt và nỗ lực đến quên mình của cầu thủ hai không ngừng dâng cao cho đến giây cuối cùng. Nhập cuộc một cách chậm, tận dụng lối chơi bóng bổng và hãm thành nhờ những pha đánh đầu, Huda Huế có phần lấn lướt trong những phút đầu tiên. Ưu thế đó được hiện thực hoá bằng bàn mở tỷ số ở phút 22. Trung vệ Marcello bật cao đánh đầu chuẩn xác từ cự ly gần, sau cú sút phạt của đồng đội ở hành lang phải. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì đội bóng cố đô làm được trong 120 phút thi đấu. Lợi thế dẫn bàn của thày trò HLV Đoàn Phùng chỉ duy trì được đến phút 35. Julien bật cao đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh phải, san bằng 1-1 cho Hải Phòng. Thủ môn Ulrich đổ người đúng hướng, nhưng bóng trơn nên đành bó tay. Thậm chí, một phút trước giờ nghỉ, đội bóng đến từ thành phố Hoa phượng đỏ còn có cơ hội vượt lên dẫn bàn, nhưng cú sút cận thành của Julien không vượt qua được bàn tay nhanh nhẹn và quyết đoán của thủ thành đội Huế.
Sang hiệp hai, Hải Phòng tiếp tục chơi tốt hơn nhưng họ chỉ có thể tạo ra những cơ hội khiến CĐV nhà tiếc ngẩn ngơ. Hết Julien, Abdallaa rồi đến Đặng Văn Thành, Ngọc Thanh đều không tận dụng thành công. Các cầu thủ Huế chủ động lui về tổ chức phòng ngự hòng cắt đứt những pha công thành của đối phương. Bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào 2 hiệp phụ với nỗ lực bảo vệ khung thành hơn là mạo hiểm tấn công, ghi bàn để giành chiến thắng. Đặc biệt, trong 30 phút thi đấu thêm giờ, các cầu thủ Huế áp dụng triệt để đấu pháp của ban huấn luyện. Nhiều tình huống, họ phòng ngự với 9 người trên sân.
30 phút đấu thêm cũng không tạo được khác biệt, hai bên đành sút luân lưu để phân thắng thua. Kết quả, Huda Huế thắng 4-3 từ chấm phạt đền, trở thành đại diện cuối cùng của V-League 2007. Còn Mitsustar Haier Hải Phòng chấp nhận xuống hạng Nhất. Hai lượt sút đầu của loạt luân lưu, cầu thủ hai đội đều thành công. Ở lượt thứ 3, Đức Quý nâng tỷ số thành 3-2 cho Huế, dù thủ môn Tuấn Điệp kịp chạm tay vào bóng. Nhưng bên phía Hải Phòng, Ngọc Thanh không thắng được Ulrich, khi sút quá hiền vào chính giữa cầu môn. Lượt thứ 4, cả hai bên đều sút thành công. Ở lượt thứ 5, Tuấn Tú của Huế sút vọt xà, nhưng đội trưởng Trường Giang của Hải Phòng cũng đưa bóng dội xà ngang.
Trận đấu chiều nay diễn ra kịch tính và hấp dẫn, không chỉ bởi tính chất sinh tử, lối chơi hết mình và những pha đuổi bắt ngẹt thở về tỷ số mà còn bởi rất nhiều những sự kiện diễn ra lần đầu tiên. Đây là lần đầu tiên, BTC đã bố trí cùng một lúc 2 tổ trọng tài, 2 đội giám sát (dự phòng). Không hẹn mà gặp, các quan chức LĐBĐ VN, những cựu danh thủ, lãnh đạo của các Sở TDTT, Chủ tịch của các đội bóng đến dự rất đông đủ. Ngoài cơn mưa to, đây cũng là lần đầu tiên, trận đấu hai lần bị ngắt quãng, do mất điện.
![]() |
Cuộc đấu sinh tử dưới mưa. |
Minh Hải