Tối 20/4, Festival Huế 2014 đã bế mạc bằng chương trình nghệ thuật "Âm vang một dòng sông" tại công viên Gia Hội (TP Huế). Sân khấu được thiết kế nổi trên sông Hương hướng ra cầu Trường Tiền, nơi nhóm nghệ sĩ đến từ cộng hòa Pháp trình diễn nghệ thuật sắp đặt lửa.
Những màn pháo hoa ấn tượng trên sông Hương trong lễ bế mạc Festival Huế 2014. Ảnh: Nguyễn Đông.
Festival 2014 là lễ hội tầm cỡ quốc tế lần thứ 8 được tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức. Năm nay, 66 đoàn nghệ thuật trong nước và 37 quốc gia, vùng lãnh thổ của 5 châu lục tham gia biểu diễn, tạo lên những bữa tiệc nghệ thuật đa sắc màu.
Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết Festival năm nay đã thu hút 2,4 triệu lượt người tham gia, trong đó hơn 10 vạn khách quốc tế là công dân đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ; số khách lưu trú tăng 25% so với kỳ Festival trước.
Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2014 cũng cho biết, lễ hội này đã trở thành nơi giao lưu văn hóa của các quốc gia, vùng lãnh thổ, đem đến sự hiểu biết, tình hữu nghị thắm thiết hơn. Festival Huế cũng là động lực thúc đẩy Thừa Thiên - Huế phát triển kinh tế - xã hội, giúp địa phương xứng tầm là thành phố Festival đặc trưng.
22h, những màn pháo hoa được bắn lên, dù chỉ kéo dài trong vài phút nhưng thu hút hàng vạn người dân và du khách chen chân dọc hai bờ sông Hương thích thú chiêm ngưỡng. Lễ bế mạc năm nay đưa đến cho du khách sự lưu luyến về một hình ảnh Huế thơ mộng, đậm chất văn hóa cổ truyền nhưng cũng mạnh mẽ, đột phá phát triển.
Nguyễn Đông