![]() |
|
Người mẫu Hứa Vĩ Văn. |
- Cơ duyên nào đưa anh đến với nghệ thuật?
- Tôi không bao giờ tự nhận mình là một người mẫu xuất sắc hay một diễn viên có năng lực, chỉ biết rằng con đường đến với nghệ thuật hết sức tự nhiên, không hề có một sự sắp đặt nào. Những lần sinh hoạt văn nghệ, các hội thi học sinh thanh lịch hồi học ở trường Bùi Thị Xuân đã giúp tôi được tham gia vào nhóm người mẫu Hoa Học Trò. Từ đó, tôi trưởng thành, tự tin và có thêm nhiều mối quan hệ rộng rãi.
- Số tiền cát-xê đầu tiên nhận được anh dùng để làm gì?
- Tôi đã dùng món cát-xê 50.000 đồng đóng tiền học, lúc đó tôi nghĩ cực kỳ đơn giản rằng không phải xin tiền ba mẹ là điều vô cùng vĩ đại. Gia đình tôi làm kinh doanh nên thực ra ba mẹ không hề thích tôi theo đuổi nghệ thuật, vì cho rằng làm nghề này bạc bẽo, lại suốt ngày rong ruổi khắp chốn cùng nơi. Còn bây giờ thì ba mẹ đã mỉm cười hài lòng sau khi nhìn thấy những thành quả nhất định của tôi.
- Ba mẹ anh nhận xét gì về vai diễn đầu tiên của anh trong "Cây huê xà"?
- Ba mẹ cũng động viên vì biết rằng tôi đã hoàn toàn lột xác ra khỏi hình ảnh thư sinh, bảnh bao, trau chuốt của một người mẫu để có thể xắn tay áo đi bắt rắn, quăng lưới, chèo ghe, đi rừng.
- Bận rộn với công việc, anh còn thời gian nào dành cho chuyện riêng tư?
- Đang nỗ lực vun đắp cho sự nghiệp, tôi biết mình sẽ phải hy sinh những niềm vui cá nhân. Tuýp phụ nữ khiến trái tim tôi gục ngã là những người năng động, có trí thức, đảm đang. Đôi lúc tìm được người rồi mà lại không biết nắm giữ. Đây là vấn đề phức tạp của cánh đàn ông.
(Theo Người Đẹp)
