- Hứa Vĩ Văn lúc nào trông cũng phong độ, bí quyết của anh là gì?
- Tôi không có bí quyết gì to tát mà theo kinh nghiệm của bản thân, tinh thần sẽ quyết định phong thái. Bạn phải luôn lạc quan, vui vẻ, sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành tốt công việc, vừa có thời gian tập gym, chơi thể thao, thư giãn.
- Anh nghĩ điều quan trọng nhất mà một quý ông đích thực cần phải có là gì?
- Theo quan sát và nhìn nhận của cá nhân tôi thì phẩm chất quý ông không chỉ là vẻ ngoài cuốn hút mà còn thể hiện từ tính cách bên trong. Đó là tâm hồn đẹp, sự trải nghiệm, suy nghĩ có chiều sâu, biết tập trung vào những giá trị quan trọng nhất với bản thân trong cuộc sống như gia đình, bạn bè, trách nhiệm công việc. Và trên hết, một quý ông lúc nào cũng phải có những chuẩn mực sống của riêng mình.
- Vậy những chuẩn mực của người đàn ông là gì?
- Nhiều lắm. Ví dụ như trong công việc thì tôn chỉ của tôi luôn là làm hết sức. Giao tiếp thì phải giữ chữ tín, nói là làm, môi phải luôn nở nụ cười. Chuẩn mực thời trang là phải tươm tất, thanh lịch bất cứ khi nào. Ăn chơi cũng phải có chuẩn mực nhé! Tôi rất chú ý đến tiểu tiết nên với những món không thể thiếu trong cuộc vui như bia chẳng hạn, tôi cũng đặt ra những chuẩn mực nhất định.
- Theo anh, thưởng thức bia thế nào mới là đúng chuẩn?
- Bia đạt chuẩn mực của riêng tôi chỉ gói gọn trong hai từ ''êm đằm''. Sự êm đằm ấy được khởi đầu từ tiếng ''póc'' khi khui bia, dòng bia chảy tràn sóng sánh trong ly, tiếng cụng êm tai, rồi nhẹ nhàng chạm nơi đầu lưỡi, và để lại dư vị thăng hoa kéo dài suốt cuộc vui.
- Loại bia nào đáp ứng được tiêu chuẩn của anh?
- Thương hiệu Sapporo với vị bia êm đằm, chất lượng chuẩn Nhật Bản là lựa chọn hàng đầu của tôi trong mỗi cuộc vui với bạn bè.
- Anh đặt tiêu chuẩn nào cho không gian uống bia?
- Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Với tôi, bia ngon phải có bạn hiền, không gian thật sự thoải mái và thư giãn và không thể thiếu âm nhạc rộn ràng. Nếu không gian đó còn mang đến những trò chơi, thử thách hấp dẫn thì càng thú vị hơn.
Đó cũng là lý do tôi không bỏ lỡ cơ hội đến với chương trình ''Trên đỉnh êm đằm, thăng hoa vị giác'' diễn ra vào ngày 1/4, tại Takashimaya. Ngoài ra, với tôi, thời gian dự án phim thành công là lúc uống bia ngon nhất. Khi đó, chỉ cần nghe tiếng ''cụng'' ly thôi cũng thấy êm tai lắm rồi.
- Anh có chia sẻ gì về kế hoạch công việc sắp tới?
- Năm nay, tôi bắt đầu công việc muộn hơn mọi năm. Tháng 3 vừa qua, tôi mới bắt đầu chạy các dự án nhưng khối lượng công việc thì nhiều hơn gấp ba lần vì có đến 4 dự án dàn trải từ giờ đến tháng 11. Hiện tại, tôi đang chuẩn bị hoàn tất phần 3 bộ phim truyền hình Hồ sơ lửa và ngay sau đó sẽ bấm máy 2 bộ phim điện ảnh remake của Hàn Quốc, tất cả đều thủ vai nam chính và một phim quốc tế của Singapore.
Giữa tháng cuối năm, tôi sẽ giữ vai trò sản xuất một phim điện ảnh thể loại kinh dị, tất nhiên phim này mình không tham gia diễn xuất. Chưa thể nói trước được điều gì nhưng tôi khẳng định không có gì vui bằng khoảng thời gian lao vào công việc, làm việc hết sức và chờ đợi mở tiệc ăn mừng.
Thu Ngân