![]() |
Wang Yeu Tzuoo ngậm ngùi chia tay giải. |
Cách biệt thứ hạng quá cao giữa 85 của Wang Yeu Tzuoo và 212 của Zack Fleishman khiến người hâm mộ quần vợt TP HCM ngỡ ngàng khi biết kết quả cuối cùng của trận đấu này. Nhưng trong một chiều không sung sức, và gặp một đối thủ quá khó chịu, tay vợt người Đài Loan đành nuối tiếc chia tay giải. Theo giới chuyên môn, dường như Wang Yeu Tzuoo cũng chưa đạt đỉnh cao phong độ trong chuyến sang Việt Nam lần này. Trước khi thua Zack Fleishman, anh cũng đã phải rất vất vả mới vượt qua được nhà vô địch SEA Games 23, Cecil Mamiit (Philippines) ở vòng tứ kết. Thua trận, nhưng Wang Yeu Tzuoo vẫn nhận được thêm 27 điểm nhằm cải thiện hơn nữa vị trí 85 trên bảng xếp hạng của ATP. Đồng thời, anh cũng nhận số tiền 5.350 USD nhờ thi đấu ở trận bán kết.
Ở trận bán kết thứ hai, tay vợt từng hạ Đỗ Minh Quân ở vòng 32, Pavel Snopel (Czech) âm thầm ghi tên mình trong trận chung kết khi thắng Nicolas Devilder (Pháp) bằng kết quả 2-1 (7/5, 2/6, 6/3). Không quá nổi bật như các tay vợt khác, nhưng Pavel Snopel (Czech) lại có sự ổn định kỹ, chiến thuật cần thiết cho cả quá trình dài tham dự giải. Anh "giấu bài" rất kỹ, và chỉ tung hết sở trường tùy từng đối thủ cụ thể.
![]() |
Chỉ còn một trận đấu nữa đang chờ Pavel Snopel. |
Bán kết 1: Lee Hyung Taik (Hàn Quốc)/Mamiit (Philippines) thắng 2-0 (6/4, 6/2) đôi Chen Ti (Đài Loan)/King Philiips (Mỹ).
Bán kết 2: Adaktuson (Thụy Sỹ)/Sela (Israel) thắng 2-0 (7/5, 6/4) đôi Amritraj (Ấn Độ)/Bopanna (Ấn Độ).
Chung kết đôi: Lee Hyung Taik (Hàn Quốc)/Mamiit (Philippines) gặp Adaktuson (Thụy Sỹ)/Sela (Israel).
Chung kết đơn: Zack Fleishman (Mỹ) - Pavel Snopel (Czech).
Thúy Quỳnh