Tôi cho rằng, dường như HTC không còn gì mới mẻ để gây chấn động, thu hút sự chú ý của dư luận và giới công nghệ. Khoan bàn tới tính hữu dụng, nhưng khi đã ra mắt một sản phẩm được kỳ vọng là cứu tinh, đáng lý họ phải chuẩn bị kỹ càng hơn. Hay đây chỉ là kế hoạch B sau khi thấy kế hoạc A - "nhân bản" One M9 thất bại, vì thế nó đã không được đầu tư, chăm chút?
Tôi không thể hiểu được ban lãnh đạo HTC bàn bạc chiến lược 2015 này ra sao: Khi M9 ra mắt, cả LG và Sony đều cố né ra, riêng HTC ra luôn cùng ngày, kết quả là chìm hẳn, bị dập cho tơi tả ngay từ buổi đầu giới thiệu công chúng.
Sony cũng có cùng chí hướng với HTC, thế nhưng lại hay ở chỗ, họ lên kế hoạch trước cho Z5 ra mắt vào cuối năm, Z4 ngay từ đầu đã là thế thân, ra cho đẹp đội hình.
LG thì G4 có vẻ vẫn được xem trọng, họ chuẩn bị kĩ hơn so với HTC và Sony. Có một điều rất đáng khen là khi thấy G4 ko đương đầu đầu nổi, LG đã chuẩn bị ngay kế hoạch cho V10 (tôi cũng không rõ là họ chuẩn bị cùng hay sau kế hoạch cho G4, nếu được chuẩn bị cùng thì quá tuyệt vời, chứng tỏ họ đã đề phòng nếu G4 thất thế).
Sau khi nhận thấy M9 lép vế hoàn toàn trước đôi "ếch" của Samsung, HTC lập tức áp dụng phương án A (có lẽ đã được tính toán trước) để đánh bóng M9 cũng như cải thiện doanh số. Chiến thuật "nhân bản" này đã không còn xa lạ trong giới OEM Android, nhưng không may cho HTC, các phiên bản ăn theo của họ càng khiến cho M9 thất bại.
Nhìn sang Sony, hầu như sự tập trung của hãng dồn hết vào hai loại máy M4, C4, tôi đoán cũng là chủ lực "tạm" cho nửa đầu năm 2015 vì vốn họ cũng chẳng chú trọng gì ở "con" Z4 kia.
Còn LG, G4 không những được hãng đầu tư mạnh vào camera - gây sự chú ý rất lớn, mà còn set giá tương đối dễ chịu. Cho thấy họ tính toán cho G4 không phải là ít, biết đâu còn là bản preview cho V10 vừa ra mắt (nếu hãng đã dự định tung ra một bản nâng cấp khủng hơn vào cuối năm ngay từ lúc thai nghén G4).
Nhờ G4 mà chiếc V10 cũng được thơm lây cái tiếng của camera (thậm chí còn được đầu tư hơn nữa) và rồi nó còn gây chú ý hơn nữa ở thiết kế - vốn bị chê ở G4, nay đã khắc phục.
HTC chữa cháy ngay bằng "một sản phẩm anh hùng" làm bao người ngóng đợi. Nói gì thì nói, là một trong 4 ông lớn, hứa hẹn về một sản phẩm quan trọng như thế đương nhiên khiến người ta mong chờ phần nào. Nhưng cuối cùng thì sao? Thiết kế bị rò rỉ khiến nhiều người khá ngạc nhiên vì nó hao hao iPhone.
Với màn hình AMOLED, HTC cho biết màn hình của A9 tiết kiệm điện và có độ sáng cao hơn LCD thông thường. |
Trong khi mọi người hãy còn tranh cãi loạn xạ xem là Apple nhái hay HTC nhái nhau thì cá nhân tôi bỏ qua vì thất vọng, đơn giản vì giờ cũng bão hòa quá rồi. Hơn nữa, tôi không có suy nghĩ "cứ ông lớn là phải tiên phong, dẫn đầu, còn kẻ khác thì nó nhái, kệ nó chả sao" (Lenovo, Xiaomi... ăn theo Sony, Apple, HTC mà chẳng ai kêu ca, phàn nàn, nhưng Samsung hay HTC mà giống là kiểu gì cũng bị soi mói, chửi bới um sùm).
Điều khiến tôi không thể chấp nhận được là mẫu logo "htc" còn nguyên si và lại chêm thêm cả fingerprint sensor ở dưới. Thật quái dị! Tính năng, công nghệ thì sao? Không có cái gì mới khiến người ta phải trầm trồ, bàn tán.
Sony tung Z5 Premium với màn 4K có thể auto-upscalling tùy nội dung khiến thiên hạ "vỡ tung". Microsoft có tản nhiệt chất lỏng (không mới so với Z5 Premium, hay con gì đó của NEC - 2013 nhưng họ làm nổi bật nó lên khiến chúng khá ngạc nhiên, trước đó Sony thì không còn NEC thì quá lâu rồi và lại là hãng nội địa), cảm biến võng mạc, continuum.
Apple thì "nhàn" hơn, đi sâu vào những thứ lần đầu tiên có trên iPhone (cái này nêu ra để cho thấy họ giỏi quảng bá sản phẩm như nào, không hẳn là tôi so sánh): retina flash, live photo, 3D touch.
Cả ba hãng ra mắt sản phẩm thời điểm gần đây đều có những chiêu trò làm nổi bật sản phẩm của mình lên, ít nhiều khiến người ta bàn tán rôm rả về các tính năng, công nghệ của chúng tạp hiệu ứng mở màn cho việc cạnh tranh với đối thủ.
Nhìn vào A9, HTC có gì khiến người ta trầm trồ, ngạc nhiên, đấu đá, hoài nghi? Và cuối cùng là cái giá. Không hy vọng nhiều ở HTC, nhưng đến mức này ở thị trường Việt Nam thì chắc chắc không thể nên cơm cháo gì rồi, ít nhất là nhóm khách mua hàng chính hãng. Đây là những nỗ lực đứng dậy của một kẻ đi sai đường, hay là tiếng hét cuối cùng của người "anh hùng" trước khi gục ngã?
>> Xem thêm: HTC One A9 chạy Android 6.0 Marshmallow vô tình ''đòi lại'' thiết kế Apple đã từng "mượn"
'Steve Jobs sống lại mới cứu được Apple' Ngày xưa khi Steve Jobs còn sống, nhắc đến iPhone là người ta nghĩ đến một cái gì đó đi trước thời đại. Nhưng bây giờ thì sao? |
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.