From: su su
Sent: Wednesday, December 01, 2010 2:13 PM
Xin chào các bạn độc giả VnExpress!
Tôi rất thường vào mục Tâm sự đọc nhiều ý kiến, quan niệm về tuổi tác nhưng tôi chưa bao giờ góp ý. Tuy nhiên, khi đọc bài của chị Phương, tôi thấy nên có một số ý kiến mà tôi đã nhận thấy thực tế. Xin lỗi chị Phương nhé, vì tôi rất thương cho hoàn cảnh của chị em phụ nữ nhưng không phải cặp nào kỵ tuổi cũng như thế đâu, thật giống y hệt như câu chuyện của bạn tôi cách đây rất lâu.
Họ yêu nhau thắm thiết, nhưng không thuyết phục được gia đình chuyện kỵ tuổi, vậy nên bạn tôi đã gạt biết bao nước mắt chia tay người yêu vì hai bên gia đình cấm cản, bạn tôi tuổi thân, anh chàng đó tuổi hợi. Sau đó, bạn tôi lấy một thầy giáo rất đẹp trai nho nhã, hợp tuổi, cũng thương yêu nhau hết mực, nhưng đã 20 năm trôi qua mà họ chưa có con. Vậy là sóng gió nổi lên, ghen tuông luôn ngự trị trong lòng người phụ nữ và họ cũng đã ly hôn cách đây không lâu.
Riêng anh chàng kia cưới một cô vợ đẹp, trẻ và hợp tuổi nhưng suốt ngày chỉ lo ăn chơi, cờ bạc, gây nợ rất nhiều. Vợ chồng họ cũng luôn lục đục, suốt đời không bao giờ hạnh phúc. Em gái tôi tuổi dần, lấy chồng tuổi tỵ nhưng được cả nhà chồng yêu thương, được chồng chiều chuộng rất mực, lại chịu thương chịu khó làm ăn nên cuộc sống cũng khá giả. Còn tôi cũng có những người bạn tuổi thân lấy chồng tuổi dần, làm ăn lúc này lúc khác nhưng họ cũng rất hạnh phúc, con cái ngoan.
Vậy đó, không phải ai hợp tuổi cũng sung sướng hạnh phúc và cũng có nhiều người kỵ tuổi họ vẫn tràn ngập hạnh phúc. Tôi cũng có chứng kiến những cặp kỵ tuổi và bất hạnh nhưng xét về khách quan là do người chồng mê cờ bạc, rượu chè, mê gái rồi bỏ bê vợ con. Như vậy, tuổi cũng còn phải xét đến yếu tố bản chất của con người, môi trường sống, sự vun vén, chịu đựng và thông cảm sâu sắc của hai bên mới được.
Nếu người ấy tốt, có ý chí tự lập, thương yêu mình hết lòng thì bạn đừng nên ngại kỵ tuổi. Sau khi về sống chung, hãy cố nhường nhịn nhau, đừng việc nhỏ như con kiến cũng bù lu bù loa, chuyện gì cũng nhìn thoáng một chút, vị tha một chút, sẽ bớt đấu khẩu vì kỵ tuổi thôi. Còn sống chết có số, nếu như sống ở vùng luôn động đất, sóng thần, núi lửa thì ai mà lường trước được.
Nếu phúc của gia đình bạn lớn thì mọi việc sẽ qua đi, hãy làm nhiều điều tốt đẹp, theo mình sẽ có thật nhiều phúc. Chúc bạn đừng bi quan, hãy dũng cảm đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Một lần nữa xét lại chàng là người thế nào, chứ đừng để sau phải ân hận Xuân Thu nhé!