Giống như mọi đứa trẻ khác, bé nhà tôi rất hay đòi đồ chơi, mỗi lần như vậy câu cửa miệng của tôi sẽ là: "Bố hết tiền", "Bố nghèo lắm" để xua đi mong muốn nhất thời của trẻ nhỏ. Lời giải thích của tôi "nom" không có tí ti sức mạnh nào, bằng chứng là con tôi vẫn liên tục đòi đồ chơi, còn tôi cũng liên tục than nghèo, kể khổ. Cho đến một ngày, như cuối tuần mọi khi, cả gia đình chúng tôi lại đèo nhau ra hàng bác Hạnh bán phở ở phố đối diện thưởng thức món ngon buổi sáng. Ăn xong, bé nhà tôi đòi "Bố ơi mua cho con búp bê mới", như máy lập trình tôi lại: "Bố hết tiền". Cô con gái rượu 7 tuổi của tôi chỉ sang cái hòm đựng tiền của bác Hạnh nói: "Muốn có tiền bố chuyển nghề thôi, bán phở giống bác Hạnh đầy ắp cả hộp tiền".
Thay vì chỉ ăn phở, công chúa nhỏ còn bị thu hút bởi cái hộp sắt chứa đầy tiền bán phở của bác Hạnh. Cả quán cười ồ bởi mong ước ‘’nhiều tiền’’của con tôi. Câu chuyện nhỏ nhưng phần nào thức tỉnh phương pháp dạy con quản lý tài chính của tôi. Thay vì giải thích lý thuyết, đưa cho con kỹ năng khi tiếp xúc với tiền, tôi lại không tạo cho bé ý thức về giá trị của đồng tiền. Cong cũng chưa biết trân trọng công sức lao động làm ra tiền để tự lập và chủ động đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc sử dụng tiền hợp lý và thông minh.
Hai vợ chồng chúng tôi thảo luận cả chiều chuyện này để tìm phương pháp giúp bé có mục tiêu tài chính cá nhân rõ ràng. Tôi cũng nhận ra quan niệm dạy con về tiền từ nhỏ sợ con bị tính "vật chất’" có thể không còn đúng trong thời đại này. Biết quản lý tài chính sớm có thể giúp công chúa của tôi dần hình thành thái độ sống tích cực và trách nhiệm với bản thân, cũng như xã hội trong tương lai.
Vậy là vin vào hộp tiền bán phở của bác Hạnh, vợ chồng chúng tôi nghĩ ra trò chơi cho bé. Theo đó, chúng tôi mua một chiếc hộp nhựa xinh xắn đặt tên là "hộp tiền bán phở". Cuối tuần, con gái sẽ phụ mẹ làm việc nhà, nội trợ. Mỗi lần cháu phụ nhặt rau, xếp bát... đều được thưởng 5.000 đồng vào hộp tiền bán phở. Công chúa nhỏ cũng tự ghi "list" đồ chơi mong muốn vào cuốn sổ, kèm giá bên cạnh. Sau đó, cháu tự quản lý "tiền bán phở" mình có để cân đối tài chính, phù hợp mua món đồ chơi nào trước, sau. Con tôi cũng gợi ý ngược lại bé mong muốn làm thêm nhiều việc nhà như tắm cho bạn mèo, gấp quần áo để giúp hộp tiền bán phở thêm tràn đầy.
Với trò chơi này, tôi đã không phải trả lời "Bố nghèo lắm" với con gái, còn công chúa nhỏ hiểu được giá trị đồng tiền, rất hăng say quản lý tài chính.
Chúc gái rượu của bố cùng hộp tiền bán phở sẽ luôn vui vẻ, toả sáng!
Văn Hữu
Prudential và VnExpress phối hợp tổ chức cuộc thi "Chaching - Bé giỏi tiền hay" từ ngày 9/6 đến 7/7. Cuộc thi không chỉ giúp cha mẹ và con cái cùng nhau học thêm cách quản lý tiền mà còn là một cơ hội giúp cả nhà gắn kết hơn cũng như nhận phần thưởng bằng tiền mặt hấp dẫn. Trong đó, cơ cấu giải thưởng bao gồm: một giải Nhất trị giá 10 triệu đồng; hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải Yêu thích thông qua bình chọn của độc giả, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Ngoài ra, 20 bài dự thi có chất lượng tốt nhất được chọn vào chung khảo sẽ nhận 500.000 đồng và một con heo đất của Prudential.
Xem chi tiết thể lê cuộc thi tại đây.
Gửi bài dự thi tại đây