Sau khi gửi bài viết thứ hai, tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ và muốn giúp đỡ của mọi người. Xin cảm ơn tòa soạn đã đăng bài của tôi, đồng thời cảm ơn tất cả mọi người đã liên hệ và dành cho tôi sự chia sẻ trong lúc này. Tôi sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để sinh và nuôi con một mình.
Sáng nay tôi đã lên tòa soạn VnExpress để cảm ơn. Tôi thật sự cảm động trước sự giúp đỡ của mọi người. Vì điều kiện tôi xin phép không công khai số điện thoại trên chuyên mục, mọi sự giúp đỡ xin được nhận qua email: ngocanhvn90@gmail.com. Cảm ơn mọi người rất nhiều!
Hồng