- Sốc vì ca sĩ Việt lên mạng chửi cảnh sát giao thông
Liên quan đến vụ ca sĩ Phạm Hồng Phước bị tố đạo thơ. Hôm qua, khi xem clip trả lời phỏng vấn trực tuyến của Hồng Phước, tôi thấy rất thất vọng với thái độ của anh ca sĩ này.
Clip rất dài nhưng vấn đề chính lại không được nhắc tới, cứ mỗi lần gần tới trọng tâm thì anh ta lại lan man sang vấn đề khác. Phước xin lỗi khán giả nhưng không xin lỗi Việt Hà, thậm chí Phước còn cố ý đổ lỗi cho Việt Hà vì đã “làm lớn chuyện”, gây scandal.
Sau khi bị rất nhiều chỉ trích của khán giả vì clip đó, Hồng Phước cũng nhận sai và gửi lời xin lỗi Việt Hà, (tác giả bài thơ "Khi chúng ta già" - bài thơ mà anh đã tự ý sử dụng để viết phần lời cho ca khúc cùng tên). Tôi tự hỏi tại sao Hồng Phước không nói lời xin lỗi sớm hơn? Và tại sao anh nói lời xin lỗi, chấp nhận gỡ bỏ bài hát trên các trang mạng nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình đã “đạo thơ” của Việt Hà?
Ở nước ngoài, quyền sở hữu trí tuệ dành cho các tác phẩm, tác giả văn học - nghệ thuật rất được chú trọng. Việc thẩm định đạo thơ, văn không hề khó. Bạn chỉ cần đạo lại ý tưởng, luận điểm của một tác phẩm nào đó đã có thể bị kỷ luật và tước danh hiệu, chưa cần tới mức "bê nguyên xi" câu cú của tác giả khác mà không trích dẫn.
Bất kỳ ai khi nghe cũng cảm thấy "sự giống nhau đến kỳ lạ" giữa bài hát mà Hồng Phước tự nhận đã sáng tác và bài thơ "Khi chúng ta già" của tác giả Việt Hà.
Theo lý do mà Phước biện bạch là do "nguồn cảm hứng" bắt nguồn từ đâu đó trên Facebook, nhưng không thể cứ lấy nguồn cảm hứng của người khác về làm của mình một cách tự tiện, không xin phép như vậy được.
Trong trường hợp không biết tác giả là ai, vậy khi Việt Hà đã lên tiếng, cho Phước cơ hội xin lỗi, tai sao anh ta lại không làm? Nếu dư luận không phản ứng gay gắt sau clip trả lời phỏng vấn, liệu Phước có chấp nhận nói lời xin lỗi?
Hồng Phước là ca sĩ trẻ, ít tên tuổi, nhưng không thể vì thế mà lấy lý do "trẻ người non dạ" được. Khán giả sẽ chấp nhận tha thứ nếu như bạn thực sự cầu thị, nhưng có lẽ với cách cư xử lần này, nhiều người sẽ thay đổi quyết định khi đi nghe anh hát, vì biết đâu lại bị nghe một ca khúc đạo thơ, đạo nhạc khác.
Sống ở đời không có ai không một lần sai sót, nhưng việc biết sai và nhận lỗi khác hẳn với cách chối tội lòng vòng. Sự im lặng của Phước giống như một đứa trẻ cứng đầu, biết sai nhưng không chịu thừa nhận. Bạn nghĩ cứ im lặng rồi mọi chuyện sẽ qua? Nếu cái tôi quá lớn, thật sự rất khó để trở thành người của công chúng.
Hồng Phước năm nay mới 23 tuổi, vẫn còn quá sớm để rèn luyện thành người lớn. Chất giọng là điều không thể thiếu với một ca sĩ, nhưng để được mọi người yêu mến thì cách cư xử lại là yếu tố quyết định.
>> Xem thêm: Phạm Hồng Phước xin lỗi nhưng không thừa nhận đạo thơ/ Clip Hồng Phước khẳng định không đạo thơ
Hoàng Hà
Chia sẻ bài viết của bạn về đạo thơ, đạo nhạc tại đây.