Tối 28/11, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long công diễn vở nhạc kịch từng đoạt huy chương vàng Hội diễn Ca múa nhạc toàn quốc - Hà Nội, ngày... tháng... năm - Những thanh xuân rực rỡ. Chương trình mang hơi hướng broadway, kết hợp giữa âm nhạc, múa và dàn dựng hoạt cảnh.
Diva Hồng Nhung là điểm nhấn của chương trình. Ca sĩ gốc Hà Nội thể hiện hai ca khúc - Phố à phố ơi và Về với đông. Cách hát của Hồng Nhung nhẹ nhàng, êm ả, dễ đi sâu vào lòng người. Trong vai cặp tình nhân yêu nhau giữa mưa bom bão đạn, Đông Hùng, Bảo Trâm thể hiện nét trẻ trung, lãng mạn. Hai nhân vật này khi về già được Tấn Minh, Khánh Linh đóng. Họ trầm lắng, tình tứ hơn. Thế nhưng ngôi sao của đêm diễn không thuộc về bất cứ cá nhân nào. Bởi những màn khiến khán giả mãn nhãn, mãn tai nhất là các tiết mục ca, múa tập thể. Tính chất nhạc kịch broadway được thể hiện rõ ràng hơn qua lối hát a cappella, kết hợp với ngôn ngữ múa.
Ca sĩ Hồng Nhung.
Chương trình sử dụng gần 20 ca khúc viết về Hà Nội. Mạch cảm xúc đi từ hào hùng, bi tráng đến trẻ trung, hiện đại. Phần một tái hiện Hà Nội dịu dàng, thơ mộng trong ký ức những người con thủ đô thông qua loạt ca khúc Giấc mơ tôi, Ngược dòng, Mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội, Cuộc đời tôi... Sang phần hai, các nghệ sĩ tái hiện Hà Nội anh dũng, kiên cường trong thời chiến. Tiết mục múa Hà Nội 12 ngày đêm mang âm hưởng bi tráng, gợi nhớ thời kỳ Hà Nội gồng mình chống lại chiến dịch ném bom chống phá của không quân Mỹ năm 1972. Phần cuối cùng - Những thanh xuân rực rỡ - khắc hoạ Hà Nội hiện đại, sôi động với mùa cốm thơm nồng, những hàng trà đá vỉa hè, dòng người tấp nập...
Mạch kịch bản, cảm xúc của tác phẩm không quá mới mẻ. Tuy nhiên, chương trình lôi cuốn khán giả nhờ cách dàn dựng hiện đại, nhiều lớp lang. Các gương mặt quen thuộc, gắn bó với nhà hát trong nhiều năm như Khánh Linh, Đông Hùng, Bảo Trâm, Lô Thuỷ... không chỉ hát mà còn múa, biểu diễn linh hoạt, uyển chuyển. Ngoài ra, sân khấu, đạo cụ, trang phục được thiết kế chỉn chu, sinh động, phù hợp với từng hoạt cảnh. Phần âm nhạc do Dương Cầm phụ trách mang hơi hướng hiện đại, bắt tai.
Tiết mục "Hà Nội... ngày... tháng... năm".
Chương trình không có MC giới thiệu hay người dẫn chuyện. Các nghệ sĩ tự xuất hiện theo kịch bản. Âm nhạc giúp đưa đẩy cảm xúc. Ngồi dưới hàng ghế khán giả, nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét đêm diễn đong đầy cảm xúc, mới mẻ, đậm chất thơ. Anh gửi lời cảm ơn đến tập thể diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long vì đã cống hiến cho khán giả một chương trình nghệ thuật chất lượng. Ngọc Châu mong muốn tác phẩm được phổ biến, phục vụ rộng rãi nhiều đối tượng khán giả.
Nhạc kịch được dàn dựng bởi bộ ba NSƯT Tấn Minh (chỉ đạo nghệ thuật), NSƯT Trần Ly Ly (đạo diễn sân khấu) và Dương Cầm (giám đốc âm nhạc). NSƯT Tấn Minh - giám đốc nhà hát - khẳng định: "Mọi người thường nghĩ các chương trình của nhà hát chỉ để dự liên hoan, hội diễn lấy giải rồi cất kho. Nhưng chúng tôi quyết tâm thay đổi suy nghĩ ấy. Tôi tin câu chuyện về Hà Nội sẽ được khán giả Hà Nội đón nhận".
Hà Thu