![]() |
Vợ chồng Hồng Minh - Mai Thủy. |
- Anh chị gặp nhau lần đầu tiên như thế nào?
- Đó là một buổi chiều mùa hạ năm 1997, chúng tôi cùng đến một khu nhà trọ thuê phòng. Cùng thích một căn phòng và không ai chịu nhường ai. Tôi vẫn nhớ rất rõ tâm trạng lúng túng của bà chủ nhà hôm đó. Bà thích cho con gái thuê nhà hơn nhưng lại muốn nhà mình có một diễn viên thuê phòng. Bà không biết quyết định như thế nào. Lúc đó, nhìn gương mặt cô ấy thấy thương thương nên tôi chấp nhận ở phòng khác.
- Trong hai người, ai đã nhận thấy tình cảm của đối phương trước?
- Tôi luôn xưng hô với cô ấy là cậu và đồng chí nên tôi đoán chắc cô ấy không thể biết được điều gì.
- Và cuối cùng ai là người đầu hàng?
- Thật ra tôi không phải là người nhút nhát. Tôi làm diễn viên, suốt ngày bay nhảy, rất ít cô con gái nhà tử tế muốn yêu hay lấy một chàng trai làm nghệ thuật. Mai Thủy sống rất đàng hoàng, đúng mực, cô ấy lớn lên trong một gia đình gia giáo... cho nên tôi lại càng sợ cô ấy kỵ mình. Chính vì thế, tôi phải thăm dò thật kỹ. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy tiếc, hồi đấy mình bỏ lỡ rất nhiều thời gian.
- Anh có thể kể một kỷ niệm sâu sắc trong suốt 5 năm yêu nhau?
- Chúng tôi đã ở bên nhau những lúc khó khăn nhất. Những lúc cả hai không có việc làm, cùng phải ăn mì tôm trừ bữa... Một kỷ niệm mà cả tôi và Mai Thủy không bao giờ quên, đó là hôm đưa Thủy đi phỏng vấn xin việc. Tôi ngồi ngoài phố mãi mà không thấy người yêu mình ra. Mãi gần chiều, Thủy mới xuất hiện. Sau hơn 2 tiếng bị người ta phỏng vấn, trông Thủy rất mệt mỏi. Hai người đứng mặt đối mặt, tôi không dám lên tiếng trước. Rồi Thủy bảo: "Em trúng rồi anh ạ". Vui quá, tôi và Thủy ôm chầm lấy nhau cười vang. Chưa bao giờ chúng tôi tỏ ra thân mật trước đám đông, nhưng hôm đó, dòng người trên phố đã chứng kiến một chuyện lạ... có thật.
- Xem những cảnh mùi mẫn trên phim, vợ anh thường nói gì?
- Cô ấy thường chê tôi không đủ hấp dẫn để các nữ diễn viên đóng cặp với tôi có cảm hứng diễn... như thật.
- Vợ anh chắc hẳn rất tâm lý?
- Cũng không tâm lý lắm đâu. Nếu tôi quá chén thì đôi mắt nàng không nhìn mà nguýt. Nhưng tôi không thể phủ nhận, bà xã tôi rất biết điều. Vợ tôi và cả gia đình nhà vợ không dính líu gì tới nghệ thuật nhưng cô ấy rất hiểu công việc của tôi. Khi chuẩn bị đi diễn xa, cô ấy thường động viên, trấn an tôi. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình có thêm sức mạnh để cố gắng.
- Chắc hẳn, chị nhà thường khen những vai diễn của anh?
- Cô ấy thường làm cho tôi phổng mũi bên phải, cay mũi bên trái, nghĩa là lời khen của cô ấy bao giờ cũng có từ nhưng...
- Dự định của vợ chồng anh?
- Điều tôi mong muốn nhất lúc này là số tiền tích cóp của vợ chồng tôi liên tục, liên tục phát triển để có thể mua được một căn nhà tại thủ đô.
(Theo Gia Đình Xã Hội)