Từ: Xuan Le
Đã gửi: 18 Tháng Tư 2011 2:58 CH
Chào bạn Hồng!
Tôi nghĩ bạn cùng thế hệ với tôi vì tôi là thế hệ 7X đời giữa. Đọc bài viết của bạn làm tôi có vài ý kiến như sau:
Trong bài viết của bạn thể hiện có nhiều điều không đúng, không logic trong cách suy nghĩ: “Khi phải bon chen thì nhân cách đã mất đi ít nhiều, vậy thì tôi đâu còn đủ nhân cách để dạy bảo con”. Thế nào là bon chen? Tại sao bon chen thì mất dần nhân cách, không đủ nhân cách để dạy con? Nói như vậy thì thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta đều mất nhân cách hết hay sao.
Bạn nói rằng “Và một khi đã đủ thông minh để tìm ra giải pháp này mà tôi vẫn cam chịu quay về với nếp sống cũ thì tôi cũng chỉ nông cạn như những người để cho cuộc đời cuốn trôi đi như một lẽ tự nhiên, tự lừa dối chính mình bằng câu tặc lưỡi "đời ai chẳng thế". Như vậy, hóa ra tất cả những người phụ nữ thương chồng, thương con, muốn duy trì nòi giống cho gia đình chồng đều chỉ là những phụ nữ nông cạn? Cả thế hệ phụ nữ Việt Nam đều nông cạn hết sao? Tôi cho rằng bạn là một phụ nữ tự tin, muốn thể hiện cái tôi của mình. Tuy nhiên, bạn không phải là một phụ nữ mà đa số đàn ông Việt Nam đều muốn lấy làm vợ.
Bạn nói rằng bạn học vấn cao, có phong cách sống độc lập tự chủ và khá thành đạt vậy mà bạn vẫn chưa được thoải mái để theo đuổi những sở thích vốn có của mình như đọc sách, xem phim, tra cứu bằng mọi phương tiện về những đề tài mà mình quan tâm. Để làm người thành đạt, tất nhiên bạn phải đọc sách và tra cứu nhiều vấn đề rồi. Vậy từ năm 18 tuổi đến năm 33 tuổi bạn làm gì mà không thể thực hiện "giấc mơ” của mình.
8 tháng dưỡng bệnh vừa qua đối với bạn là những ngày hạnh phúc thì bạn cũng có thể kéo dài nó thành 80 năm mà, vì bạn vẫn có thể làm việc mình thích và hỗ trợ công việc cho chồng từ nhà mà không cần đến cơ quan. Suy nghĩ việc không có con mà để tận hưởng cuộc sống như bạn thì các cặp vợ chồng ở các nước đã và đang thực hiện đấy thôi.
Vấn đề ở chỗ là bạn và chồng bạn đã thỏa thuận về việc này hay chưa? Nếu đã thỏa thuận thì không có gì để nói nữa. Còn chưa thỏa thuận thì tôi e rằng khi bạn đặt vấn đề không cần có con trong cuộc hôn nhân của mình thì chồng bạn sẽ nghĩ ngay đến giải pháp ly hôn thôi nếu anh ấy là một người đàn ông bình thường.
Vài dòng gửi bạn. Chúc bạn suy nghĩ lại việc có con. Một đứa con sẽ là mục đích tốt đẹp và là động lực sống đó bạn ạ.