Từ: cuc
Đã gửi: 05 Tháng Tám 2011 2:49 CH
Chị Hồng thân mến!
Chồng chị là một người đàn ông tốt, tuy nhiên đàn ông có sự sĩ diện quá cao, bởi vậy mặc dù đã tha thứ cho chị nhưng anh ấy không thể không còn tổn thương trong tâm thức của mình. Trong cuộc sống không thể đoán biết chữ ngờ và lý trí không thắng nổi tình cảm một khi nó cố tình xảy ra.
Bởi vậy, chị đã có bản lĩnh nói ra tất cả với chồng thì đồng nghĩa với việc chị sẽ có bản lĩnh sửa đổi bản thân để bù đắp cho những gì mình sai trái. Cái kim đã đâm vào tim thì dù có nhổ ra nó vẫn để lại vết sẹo, tuy vậy nếu xoa dịu nó dần bằng nhiều việc thiết thực và chân thành, nó ắt sẽ lành.
Chị nên chân thành và đừng nhìn anh ấy thái quá, đừng quá tiêu cực, việc gì cũng có hướng giải quyết theo chiều tích cực. Chị hãy có những hành động thông minh hơn và cử chỉ chân thành hơn để anh ấy hiểu việc chị đang làm là hoàn toàn tin tưởng được.