![]() |
Ca sĩ Hồng Hạnh. |
- Các album: Một thời kỷ niệm, Em có mãi là niềm đau, Tình yêu là chiếc bóng, Hát lên nhớ thương ơi...
- Lý do chị vắng bóng trên sân khấu là gì?
- Năm 1991, Hồng Hạnh thành hôn với một doanh nhân người Nhật.
- Hiện, chị kinh doanh nhà hàng Đu đủ xanh ở quận 1, TP HCM.
- Lứa ca sĩ của tôi chưa hề biết đến một nền công nghiệp biểu diễn sôi động như bây giờ, đang phân vân đứng giữa quá nhiều đổi thay. Tất nhiên, có nhiều mặt đi xuống làm tôi phải cân nhắc trước mọi lời mời.
- Chị nghĩ sao khi mọi người cho rằng chị ít chịu đổi mới trên sân khấu?
- Nếu tôi có mặt trong khoảng 30-50% số tiết mục trong một chương trình, có lẽ khán giả sẽ thấy tôi mang chút gì đó mới mẻ. Khi chỉ được hát 1-2 ca khúc, đành vậy. Tôi không muốn đánh mất khán giả riêng của mình.
- Chị chấp nhận mình sẽ mãi là "Người đàn bà tóc xoã hát tình ca"?
- Mái tóc chính là tính cách của tôi: nhu mì nhưng không hề yếu đuối. Tôi nghĩ mình sẽ không còn là Hồng Hạnh trong lòng khán giả khi để kiểu tóc khác.
- Album sắp tới của chị như thế nào?
- Tôi phiêu lưu với album mới thì đúng hơn. Tôi tin là sau một thời gian nghe quá đủ các băng đĩa nhất thời, khán giả sẽ lại tìm về giai điệu sâu lắng. Không thể tính lời lỗ trong album này, bởi tôi chỉ muốn góp mặt trở lại vào thị trường băng đĩa. Tôi chưa muốn lẳng lặng biến mất. Tôi chuẩn bị đi Nhật để tìm hiểu xem chuyện phát hành đĩa ở bên ấy như thế nào.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)