- Tôi thích tính cách của chị, mạnh mẽ, thẳng thắn và như bạn trai của tôi nói thì chị là "ngôi sao không scandal". Trong một buổi chiều đẹp như hôm nay, cảm giác của chị khi ngồi trước hàng nghìn người yêu thích mình như thế nào? Chúc chị nhiều sức khỏe. (Song Ly,25 tuổi, Songly@yahoo.Com)
- Hồng Ánh xin chào tất cả độc giả của VnExpress!
Xin cảm ơn bạn về lời nhận xét rất dễ thương. Sài Gòn chiều nay thời tiết cũng không đẹp lắm đâu vì sắp có cơn mưa rất to, nhưng điều đó cũng không quan trọng, vì bây giờ tôi đang rất thích thú được ngồi đây để giao lưu trực tuyến với các bạn. Chúc Ly nhiều sức khỏe.
- Theo chị, điều nào là cần thiết để trở thành một diễn viên nổi tiếng? Quan niệm của chị về người diễn viên nổi tiếng thì phải như thế nào? (Megadeth, 26 tuổi, Megadeth_d2_cva@yahoo.Com)
- Theo tôi, muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng, trước hết bạn phải có trong mình tố chất của người diễn viên, đó là năng khiếu trời cho. Ngoài ra, để đạt được sự nổi tiếng, người diễn viên cần có sự lao động, đam mê với nghề và đặc biệt là có kiến thức sâu rộng với nghề nghiệp mà mình theo đuổi.
- Chị có thể kể những điểm yếu của diễn viên điện ảnh VN? Nguyên nhân của những điểm yếu đó? Cần làm gì để khắc phục? Chị yêu thích diễn viên nam nào nhất của điện ảnh thế giới? Nếu được mời đóng phim cùng diễn viên đó chị có đủ khả năng? Chị nghĩ thế nào về chiếc xe Volkswagen Beetle? (Lucico Liu, 31 tuổi, Lucicoliu@yahoo.Com.Vn)
- Điểm yếu của đa số diễn viên điện ảnh Việt Nam, nhất là diễn viên trẻ là không có khả năng thể hiện đa dạng vai. Nguyên nhân là họ thiếu sự đầu tư cho những kỹ năng chuyên môn cần thiết. Ví dụ: về đài từ khi thực hiện những phim thu thanh đồng bộ, khả năng ca hát, võ thuật...
Ánh rất ái mộ Anthony Hopkins, một diễn viên gạo cội, ngoại hình không đẹp nhưng khả năng diễn xuất thì tuyệt vời. Ngoài ra, Tom Hanks cũng là diễn viên mà tôi rất khâm phục. Diễn chung với họ trong một phim thì còn gì bằng, chỉ sợ khi thấy mình thì họ... từ chối, vì nghĩ rằng mình không đủ khả năng thôi. (Nhưng nếu họ mời thì chắc là họ cũng đã "nhắm" mình đủ khả năng rồi, phải không bạn?).
Chiếc xe mà bạn đề cập là một con bọ hung rất dễ thương mà tôi yêu thích. Nếu điều kiện tài chính cho phép thì tôi sẽ xin "nhập" một chiếc.
- Tôi ủng hộ chị trong nghệ thuật, công việc nhưng tại sao chuyện tình cảm của chị lại trắc trở vậy? Chị có thể lý giải được tại sao giới nghệ sĩ lại khó khăn trong việc lập gia đình vậy? Con người ai cũng như ai về quy luật của cuộc sống mà, tại sao cứ nghệ sĩ là phải yêu hoặc lấy người không nổi tiếng thì cũng phải là người giàu có. Chả lẽ giới nghệ sĩ không thể yêu hoặc lấy một người bình thường sao? (Thắng Trần, 31 tuổi, Acme_hnn@yahoo.Com)
- Khó khăn trong chuyện tình cảm thì không riêng gì giới nghệ sĩ đâu bạn ạ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ vì những người nghệ sĩ thường được công chúng quan tâm nhiều nên những trắc trở đó "bị" xem nặng hơn chăng?
Tôi từng gặp rất nhiều anh chị nghệ sĩ, rồi đồng nghiệp của mình nữa, họ có gia đình rất hạnh phúc với người cùng nghề, chứ không hẳn phải lập gia đình với người ngoài giới nghệ sĩ hay người giàu có. Hạnh phúc như thế nào tùy theo quan niệm của mỗi người và cách ứng xử, thái độ của họ trước cuộc sống thôi.
- Chào chị. Thường thì các diễn viên hay đem những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình vào vai diễn. Trong khi đó, những nhân vật trong phim của chị diễn luôn có rất nhiều điều tốt, vậy chị có ngược lại đem những cái tốt đó ra áp dụng cho cuộc sống của mình không? (Lê Kim Ngân, 23 tuổi, Nganxin@yahoo.com)
- Nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm cuộc sống bản thân để đem vào vai diễn thì e rằng tôi có rất ít. Trong khi tuổi đời tôi còn trẻ mà đa số những vai diễn lại là tuổi trung niên, trải qua nhiều biến cố, thăng trầm, cuộc đời không giống người diễn viên. Vì vậy, biết vận dụng tốt kỹ năng biểu diễn và cộng với yếu tố trên thì mới có được vai diễn thành công.
Tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi những điều tốt của các nhân vật mà tôi thể hiện. Tôi luôn thầm cảm ơn những nhân vật phụ nữ đã giúp tôi hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
- Tôi vẫn rất ấn tượng với vai diễn của chị trong phim "Đời cát". Nhưng từ sau phim này tôi thấy chưa có vai nào thực sự ấn tượng, chị nghĩ sao? (Huan, 31 tuổi, TP HCM)
- Có lẽ vì bạn đã quá ấn tượng với Tâm trong Đời cát chăng? Nhưng câu hỏi của bạn cũng khiến cho tôi phải suy nghĩ. Cảm ơn bạn rất nhiều!
- Theo ý kiến chủ quan của tôi thấy lúc chị đóng bộ phim "Người đẹp Tây Đô", chị chỉ là cái bóng của Việt Trinh. Nhưng hiện nay có thể nói chị rất thành công trong sự nghiệp điện ảnh. Vậy chị có bí quyết gì trong công việc? (Hằng, 23 tuổi, TPHCM)
- Bạch Vân là vai diễn đầu tiên của tôi. Đây là vai của những ngày đầu tôi bỡ ngỡ đến với điện ảnh. Từ vai diễn này, tôi đã có rất nhiều cảm xúc, nhiều kỷ niệm đẹp.
Việc tôi được xuất hiện bên cạnh một diễn viên rất nổi tiếng lúc đó như chị Việt Trinh khiến khán giả chú ý đến nhiều. Để khẳng định mình không là cái bóng của người khác, tôi đã nỗ lực rất nhiều qua từng vai diễn sau này. Khán giả chính là người thẩm định sự trưởng thành trong từng vai diễn của tôi.
- Trong nhiều năm gắn bó với điện ảnh, chị cảm thấy tâm đắc nhất là gì? Điều gì làm chị cảm thấy thất vọng nhất? Chúc chị ngày càng thành công trên con đường sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống. (Nguyễn Vân Khánh, 23 tuổi, Vankhanh818@yahoo.Com)
- Tôi thấy vẫn còn khả năng cống hiến cho nghề nghiệp mình yêu thích và được khán giả yêu mến, đó là điều hạnh phúc nhất. Nhưng bên cạnh đó, có những khó khăn mà đôi khi chỉ bằng sự nỗ lực của cá nhân tôi cũng không thể khắc phục được. Thành công của một bộ phim là sự đóng góp của cả tập thể.
- Chào chị Hồng Ánh, tôi đã gặp chị ngoài đời, nhìn chị rất dễ thương. Tôi ấn tượng về đôi môi của chị và cách trang điểm làm nổi bật nó. Nhưng tôi thấy trên phim hình như khi đối thoại miệng chị rất điệu và kiểu cách? (Nguyen Thi Ngoc Huong, 32 tuổi, Quan 1)
- Xin cám ơn về lời nhận xét thú vị của bạn. Khi lên phim, thú thật tôi không nhận thấy rõ lắm điều bạn nói. Nhưng quả thật, khi dẫn chương trình, thỉnh thoảng, tôi thấy mình cũng khá điệu đấy. Nhiều khi tôi không muốn như thế, chỉ là vô tình nó thế thôi. Tôi sẽ xem lại những phim của mình để khắc phục "khẩu hình miệng" nhé. Xin cám ơn bạn.
- Tôi thấy phần đông các diễn viên trong Sài Gòn đều bắt đầu sự nghiệp với một vẻ bề ngoài ngây thơ quá, sau đó lại phải mất thời gian để trở lại là chính mình và có chiều sâu hơn, tại sao vậy? (Xueqing_long@yahoo.Com, 28 tuổi, Hà nội)
- Lúc mới vào nghề, còn trẻ, còn ngây thơ là đâu có gì lạ. Làm nghề một thời gian, trải qua nhiều vai diễn phức tạp mà vẫn còn "ngây thơ" thì người ta sẽ bảo là "giả ngây thơ" đó. Giống như khi lớn tuổi thì mình phải già đi.
- Tôi là một người đàn ông thành đạt trong kinh doanh, nhưng luôn thất bại trong tình yêu. Công việc đã cuốn đi thời gian của tôi. Tôi đã cố tìm cho mình một nửa nhưng không thành, bởi vì em là thần tượng của tôi. Em hãy trả lời tôi một câu trả lời gì đó? (Nguyễn Sơn, 34 tuổi, Ha Noi)
- Cảm động quá trước tình cảm của anh, Hồng Ánh chúc anh sớm tìm thêm được thần tượng nữa cho mình. Biết đâu đó sẽ là một nửa mà anh đang tìm.
- Nếu ai hỏi tôi rằng trong số diễn viên và ca sĩ của Việt Nam tôi thích nhất ai, tôi sẽ trả lời chỉ thích duy nhất một người: Đó là em. Em nghĩ sao về điều đó? (Quang, 34 tuổi, Ha noi)
- Em rất thích anh ạ! Nhưng em xin đính chính em chỉ là diễn viên thôi chứ không có kiêm ca sĩ. Cám ơn anh.:-)
- Chị sẽ làm gì nếu như không có được sắc đẹp như bây giờ? (Lan, 25 tuổi, Ha Noi)
- Vẫn sẽ là diễn viên... vào những vai diễn không cần đến sắc đẹp.
- Tôi cũng đang theo dõi phim chị đóng về nghề làm báo, đang phát. Tôi có ý nghĩ chị hơi "dữ" nên mới có anh chồng hiền lành, hơi khù khờ và quá "dễ thương" như vậy. Thực ra về tính cách, chị là người thế nào? (Nghiêm Phi Oanh, 35 tuổi, Quận 1, TP Hồ chí Minh)
- Tính cách của tôi: khi cần phải dữ thì sẽ rất dữ. Còn bản chất của tôi khá dịu dàng chị à, đôi khi còn khá dễ dãi nữa. Tôi rất thích nhường người khác và sợ làm phiền mọi người.
- Chị chờ đợi điều gì trong sự nghiệp diễn viên: Thu nhập, giải thưởng, danh hiệu, hay vai diễn để đời? (Thuý Phượng (langtangnhu@yahoo.Com), 29 tuổi, QI - TPHCM)
- Chắc chắn đó phải là vai diễn để đời. Khi vai hay thì đạt được danh hiệu là điều không khó và thu nhập có lẽ cũng theo đó mà đến. Nhưng điều này chỉ thực hiện được khi Việt Nam có một nền công nghiệp điện ảnh phát triển.
- Người ta đang bàn luận về khỏa thân trong phim Việt Nam, quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào?
Khoảng cuối năm 2006 Việt Nam sẽ gia nhập WTO. Theo chị, nó sẽ tác động như thế nào đối với ngành điện ảnh nói chung và nghề diễn viên của chị nói riêng? (Nguyễn Tài Trí, 35 tuổi, Quận Phú Nhuận)
- Khỏa thân trong phim tùy thuộc vào tùy thuộc vào nội dung phim và tình tiết của câu chuyện. Nếu những cảnh khỏa thân giúp bộ phim đạt đến mức thẩm mỹ cao thì không có gì là xấu cả.
Việc gia nhập WTO không chỉ tác động mạnh lên ngành điện ảnh mà còn lên toàn xã hội Việt Nam. Khán giả sẽ có nhiều sự lựa chọn và so sánh, bản thân những người làm phim phải nỗ lực để khẳng định vai trò, vị trí của mình đối với khán giả trong nước. Những tập thể và cá nhân có thực lực, có tài sẽ không bị đứng ngoài cuộc đâu.
Riêng với tôi, để gia nhập vào dòng chảy chung này, tôi phải tự trang bị thêm rất nhiều kỹ năng phục vụ cho nghề như: ngoại ngữ, kiến thức văn hóa - xã hội - lịch sử...
- Chị có nghĩ rằng một ngày nào đó chị có khả năng trở thành nhà báo không? (Tran Thi Dai Trang, 28 tuổi, Quang Ngai)
- Tôi đã đôi lần tập tành làm phóng viên và thấy rằng để trở thành một nhà báo chuyên nghiệp là khó vô cùng. Chắc mình không hội đủ khả năng nên đành làm... "người xem báo" thôi.
- Trông chị có nét duyên, thế chị có bao giờ không hài lòng với diện mạo của mình chưa? Nhiều người đã đi thẩm mỹ, liệu chị có "tăng cường nhan sắc" bằng cách ấy không? (Xuanbinh, 31 tuổi, Can tho)
- Không hài lòng với mình có nhiều điểm lắm, chẳng hạn như muốn tóc dài hơn, dày hơn, cao hơn 5 cm nữa so với bây giờ... Nhưng thú thật là tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi thẩm mỹ vì rất sợ "dao kéo" và sợ đau. Tôi thuộc dạng tôn thờ chủ nghĩa tự nhiên, "có sao hưởng vậy người ơi".
- Tôi vừa đọc trên báo, thấy nói rằng chị từng thi vào trường báo chí nhưng không trúng. Ước mơ trước kia của chị là trở thành một nhà báo nhưng không thành, lúc đó chị nghĩ sao? Và chị cũng có cơ hội làm phóng viên trong một bộ phim nói về báo chí. Khi đóng phim đó chị nghĩ gì về nghề báo? (Khanhlinh, 27 tuổi, Hai phong)
- Song song với nghề diễn xuất, báo chí là một trong những ngành tôi đã chọn thi đại học lúc bấy giờ nhưng lại không có "duyên" trở thành một phóng viên chính hiệu. Dù sao, tôi cũng đã thực hiện được ước mơ làm báo của mình trên vai diễn rồi :-) . Bên cạnh đó, công việc dẫn chương trình cho đài truyền hình HTV cũng gần gũi với nghề báo và tôi rất thích.
Tôi vô cùng khâm phục những người làm báo. Nghề báo vô cùng phức tạp nhưng là nghề cao quý.
- Chị có tham vọng trở thành diễn viên quốc tế hay không? Nếu có cơ hội đóng phim ở Hollywood, chị sẽ chuẩn bị những gì để gia nhập vào điện ảnh thế giới? (Thuý Phượng (langtangnhu@yahoo.Com), 29 tuổi, QI - TP HCM)
- Có. Tôi rất mong một ngày sẽ có cơ hội tham gia một bộ phim của Mỹ. Để làm được điều đó thì thông thạo ngoại ngữ phải là yếu tố đầu tiên, ít nhất là 2 thứ tiếng. Bên cạnh đó, sức khỏe và khả năng đáp ứng cho nhiều vai diễn khác nhau cũng quan trọng không kém, nhất là những dạng phim tâm lý và hành động.
- Nếu có một nhà báo nói yêu chị, chị sẽ trả lời thế nào? (Linh, 32 tuổi, Ha noi)
- Có người yêu thương mình là điều vô cùng hạnh phúc. Còn trả lời như thế nào thì sẽ nói riêng với nhà báo đó nhé.
- Tôi đã coi rất nhiều phim chị đóng, những vai diễn của chị rất thuyết phục và để lại nhiều thiện cảm cho người xem. Thế nhưng khi coi phim "Nghề báo" tôi hơi thất vọng. Có lẽ nhân vật của chị còn gượng, chưa thể hiện hết được bản lĩnh của một nhà báo hết lòng vì nghề, sẵn sàng đấu tranh tới cùng với cái xấu, luôn đứng về phía chân lý. Chị nghĩ như thế nào khi tôi nhận xét như thế? (Nguyễn Thị Vân Anh, 25 tuổi, Meomup@gmail.Com)
- Tôi xin ghi nhận nhận xét này của bạn. Hiện nay phim mới đi được 1/3 đoạn đường, mong tiếp tục nhận được nhận xét của bạn khi bộ phim kết thúc.
- Tôi thấy chị có làn da rất đẹp. Chị có bí quyết gì để cho da mặt đẹp vậy? (Thanh Van, 24 tuổi, Tan Binh)
- Da tôi thuộc dạng da khô và màu thì... hơi ngăm, "màu bánh ít ngọt". Bí quyết của tôi để giữ da là tẩy trang thật sạch và ăn uống điều độ, đặc biệt là ăn nhiều rau và trái cây, uống trung bình 2 lít nước một ngày.
- Chị thích nhất tính cách gì ở người đàn ông và ngược lại ghét nhất điều gì? (Nam, 26 tuổi, Hà tĩnh)
- Tôi thích đàn ông có tài, bản lĩnh; không thích người quá đẹp trai và nhiều chuyện.
- Chị có sợ "kẻ thù" tuổi tác không? Chị sẽ làm gì nếu không còn ở thời kỳ vàng son của sự nghiệp? (Thanh Vi, 20 tuổi, TP HCM)
- Tôi cũng sợ chứ, nhưng không cách gì thay đổi được nên đành phải sống chung với "kẻ thù" này thôi bạn ạ.
Nếu không còn ở thời kỳ vàng son của sự nghiệp, tôi vẫn luôn muốn làm diễn viên. Ở tuổi nào thì mình nhận vai tuổi đó. Biết đâu khi về già tôi lại nhận được giải thưởng dành cho nữ diễn viên xuất sắc ở tuổi 60. :-)
- Là một diễn viên Việt Nam, chị có thích phim Việt Nam và có thường xem phim Việt Nam không, hay lại giống như rất nhiều người là hễ bật tivi lên thấy phim VN là chuyển sang kênh khác? (Nguyễn Bá Bình, 28 tuổi, Hà Nội)
- Là diễn viên thì phải tranh thủ xem thật nhiều phim, trong đó có phim Việt. Một năm Việt Nam sản xuất không nhiều phim, có bao nhiêu tôi tranh thủ để xem hết, nhất là những phim nhựa. Xem nhiều mới thấy sự thay đổi của phim mình trong thời gian qua thế nào và cũng trả lời được câu hỏi: "Tại sao phim Việt Nam không thu hút được khán giả?".
- Ước gì được gặp bạn một lần trên đường phố - ngoài đời, không phải qua TV hay phim ảnh để được ngưỡng mộ vẻ đẹp rất nữ tính lại rất đanh đá, rắn rỏi của bạn. Chúc em ngày càng trẻ, ngày càng đẹp. Cho anh hỏi một câu nhe: Có khi nào bạn tâm sự cùng những người nông dân lam lũ suốt ngày với đồng ruộng không? Bạn thấy gì ở họ? (Cao Phương, 30 tuổi, Hà Nội)
- Gia đình tôi đa phần xuất thân từ nông dân. Vừa rồi tôi có chuyến về Cà Mau thăm người thân, cũng là những nông dân chính hiệu. Cảm nhận của tôi là tuy cuộc sống rất khó khăn nhưng sự mộc mạc, chân tình của họ thì lại giàu có. Lúc nào tôi cũng cảm nhận được sự nồng nhiệt của họ trong cuộc sống đời thường. Điều quý nhất là cư xử của người nông dân vẫn còn giữ được nề nếp, tình nghĩa trong quan hệ giao tiếp, điều này đôi khi không tìm thấy ở những người thành thị.
- Chị có tự hào mình là một người phụ nữ Việt Nam không? Chị sẽ làm gì để chứng minh niềm tự hào "Tôi là một người phụ nữ Việt Nam"? (Minh Huong, 55 tuổi, Berlin- CHLB Duc)
- Khi tham gia các liên hoan phim quốc tế, tôi luôn tự hào với bạn bè quốc tế vì mình là một người phụ nữ Việt Nam, khoác trên mình tà áo dài thật đẹp. Và sự tự hào đó được chứng minh qua vai diễn về hình ảnh người phụ nữ rất bình dị, nhưng rất đỗi anh hùng.
- Em sẽ xử lý như thế nào nếu ngay sau khi thôi phỏng vấn, tôi sẽ quỳ trước mặt em và nói lời yêu? (Dang Van Thanh, 28 tuổi, Thai Nguyen)
- Anh đang đùa chăng? Anh làm Ánh bối rối quá. Chưa biết sẽ xử lý thế nào vì chưa lâm vào cảnh này lần nào. Nhưng có lẽ Ánh cũng... quỳ xuống xin anh... đừng tỏ tình như vậy.
- Đến bao giờ chị nghĩ về một gia đình mà chị là một người mẹ? (Tôm Hum, 28 tuổi, Sai gon)
- 35 tuổi tôi sẽ là một người mẹ của hai con: Một trai và một gái!:-)
- Chắc chị phải có một trí nhớ cực tốt đúng không? Chị có thể cho tôi biết làm cách nào để có điều đó? Tôi thấy chị rất duyên với chiếc lúm đồng tiền đó. Hôm nay nhìn chị thật giản dị. (Pham Thi Lan, 23 tuổi, Hung Yen).
- Trí nhớ tốt cũng là năng khiếu trời cho những người làm diễn viên chứ không phải riêng tôi. Để giữ được điều đó lâu bền, bạn nên quan sát thật nhiều, tập trung vào việc mình làm. Còn khi muốn tìm hiểu điều gì thì bạn nên tìm hiểu thật sâu thì tự nhiên sẽ nhớ lâu thôi.
Còn rất nhiều câu hỏi chưa có dịp trả lời các bạn, nhưng thời gian có hạn, tôi xin hẹn các bạn vào dịp khác. Chúc mọi người sức khỏe. Cảm ơn VnExpress đã tạo điều kiện cho Ánh có cuộc giao lưu với các bạn hôm nay.