- Gần hai năm kể từ sau vai Kiều Nguyệt Nga trong "Lục Vân Tiên", chị mới vào vai Thúy Bình trong bộ phim "Nghề báo". Khoảng cách thời gian ảnh hưởng thế nào đến cảm xúc của chị?
- Đúng là thời gian không đóng phim khá dài, lại đóng kịch nhiều nên diễn xuất của tôi có những biểu hiện hạn chế và đôi lúc hơi ảnh hưởng chất kịch. Tuy nhiên, bên cạnh đó tôi cũng bất ngờ vì có những đoạn tôi còn diễn tốt hơn cả trước đây. Ngoài ra, nhờ diễn kịch nhiều, tôi nhận thấy đài từ của mình khá lên thấy rõ.
![]() |
Diễn viên Hồng Ánh. Ảnh: Thế Giới Văn Hóa |
- Là diễn viên được đánh giá cao và đoạt nhiều giải thưởng điện ảnh giá trị, nhưng chị lại không nằm trong "tầm ngắm" của các đạo diễn dòng phim ăn khách hiện nay. Chị nghĩ sao về điều này?
- Nếu có dịp, hãy giúp tôi hỏi các đạo diễn ấy nhìn về tôi như thế nào nhé. Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy. Đối với tôi, hoàn toàn không có chuyện kén chọn phim thế này hay thế khác. Tiêu chí một vai diễn tôi nhận là kịch bản thế nào, đạo diễn là ai. Nếu kịch bản đó thuyết phục được tôi, đạo diễn đó làm tôi bị thuyết phục thì chắc chắn tôi không từ chối.
- Nghệ sĩ bây giờ rất siêng chụp ảnh để xuất hiện luôn mới mẻ trên báo chí. Chị lại không như thế, tại sao vậy?
- Tôi thừa nhận mình rất dở trong khâu marketing hình ảnh bản thân. Cứ nghĩ đến chuyện gò mình trong những tư thế cứng nhắc ở studio hay cảm giác sau khi xem lại ảnh không hài lòng là tôi không muốn đi chụp hình nữa.
- Vậy còn trang phục và làm đẹp thì sao?
- Có nhiều người nói tôi giản dị quá. Nhưng tôi thấy mình vẫn xuất hiện với một diện mạo tốt nhất khi cần đấy chứ. Tôi thuộc tuýp người "nửa chợ nửa quê", mặc đồ sang trọng cũng không thật sang mà mặc đồ quê cũng không ra nhà quê. Vậy nên đối với tôi, năng động, giản dị là hợp nhất. Một trong những lý do khiến tôi từ chối nhận lời mời làm MC gameshow mới của Đài Truyền hình TP HCM cũng là vấn đề trang phục đấy.
Không phải tôi không đầu tư cho trang phục, nhưng đầu tư có chừng mực thôi. Việc làm đẹp của tôi cũng đơn giản lắm. Tôi chú trọng việc tẩy trang và thoa một lớp kem dưỡng nhẹ trước khi đi ngủ.
- Đi diễn nhiều năm, nhận toàn vai chính, chị đã tậu được món gì đáng giá từ cát-xê?
- Tôi là người không biết giữ tiền. Tính tôi phong lưu, hào sảng kiểu người Nam Bộ. Những gì giá trị đối với tôi đều thiên về tinh thần.
Đồ vật quý nhất của tôi hiện có lẽ là chiếc Toyota Vios "second hand", tôi mua từ phần thù lao đóng phim Nghề báo, cộng với tiền bán chiếc Matiz cũ và một chiếc Cup cánh én.
- Chị dự định làm gì trong thời gian tới, khi chưa có vai diễn mới?
- Tôi đang tập trung cho việc bảo vệ luận văn tốt nghiệp khóa biên kịch trong tháng 8 này. Ngoài ra, tôi sẽ đảm trách một khâu trong quy trình sản xuất bộ phim nhựa của một hãng phim tư nhân.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)