Straits Times cho biết người đàn ông này là giáo viên dạy tiếng Trung Quốc tại một trường tiểu học Singapore từ năm 2013 tới đầu năm nay.
Ông này gặp nạn nhân khi làm giáo viên hỗ trợ tiếng Trung. Ông đã để ý tới nữ sinh lớp 3 khi thấy cô bé giống bạn gái cũ ông quen lúc 18 tuổi.
Tới năm lớp 4, khi tiếp tục được phân công giảng dạy lớp của nữ sinh này, thầy giáo đã tìm cách tiếp cận cô bé 9 tuổi sau giờ học bằng cách nhờ em giúp đưa sách ra khỏi phòng học. Nữ sinh cho biết đã gọi một số bạn đi cùng nhưng không bạn nào đồng ý.
Khi tới thư viện của trường học, thầy giáo đột nhiên quay về phía nữ sinh và hôn lên môi em trước khi hướng dẫn em trở về lớp. Quá sợ hãi, nữ sinh 9 tuổi đã phải uống nước để làm sạch môi của mình.
Trong năm đó, người thầy cao niên thỉnh thoảng đã hôn học trò ngay bên ngoài hội trường, gần phòng nhân viên trường. Dù vậy nữ sinh không hề nói với ai, cho tới khoảng một năm sau, giáo viên trên lại được phân công hỗ trợ cho cô bé. Ông cũng đưa cho nạn nhân một mảnh giấy ghi số điện thoại của mình và nói nữ sinh có thể liên lạc với ông.
Cô bé tâm sự với mẹ về vụ việc. Mẹ của nạn nhân sau đó đã liên lạc với nhà trường và báo cảnh sát. Người đàn ông bị kết án tù 4 tuần từ ngày 14/10 và chịu các khoản phí bồi thường.
Thẩm phán Quận Mathew Joseph cho rằng bị cáo đã lạm dụng sự tin tưởng của một thầy giáo để xúc phạm học sinh. "Hành động này thật đáng trách khi người đàn ông hơn nạn nhân gần bảy thập kỷ về tuổi tác. Hành vi phạm tội trong trường học là hành vi đáng ghét nhất", thẩm phán này nói.
N.L