Muốn viết nhiều, muốn nói thật nhiều thứ với anh nhưng văn không hay chữ không giỏi, em đành viết thật ngắn gọn để anh có thể hình dung rõ nét về em.
Em sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông, bố mẹ nghèo khó nhưng các con đều được học hành đầy đủ. Vì bố mẹ không hạnh phúc nên em thường mộng mơ và ao ước về một gia đình đúng nghĩa, tôn trọng, yêu thương nhau và đầy ắp tiếng cười. Sau tốt nghiệp đại học, em cứ mải lo làm việc để giúp bố mẹ và các anh chị em mà quên đi niềm hạnh phúc của bản thân, quên mất mình đã qua tuổi đôi mươi.
Thu nhập của em ổn định, tự chủ tài chính, thích tìm tòi, học hỏi điều mới, tính cách khá độc lập, trưởng thành trong suy nghĩ nhưng em vẫn thích mè nheo, làm nũng với anh lắm.
Em nấu ăn ngon, anh có bằng lòng ăn cơm em nấu sau mỗi chiều tan làm, có muốn cùng em nhâm nhi tách cà phê sáng ngoài ban công hay đơn giản cuối tuần chúng ta sẽ ngủ nướng và cùng nhau nấu ăn thật muộn? Về ngoại hình, em là cô gái mét 52 nhưng đủ xinh xắn và dịu dàng để sánh đôi cùng anh.
Nếu thật sự gặp đúng người, dù trước mắt là ngàn núi vạn sông thì hôn nhân vẫn là sự điên cuồng đáng để thử. Em viết lên đây chỉ với một hy vọng nhỏ là tìm được anh - chàng trai của riêng em. Em đơn giản nên chỉ mong có một hạnh phúc giản đơn. Mong anh lương thiện, chăm chỉ làm việc và đặc biệt biết yêu thương, quan tâm những người xung quanh. Chúng ta sẽ nắm tay nhau, cùng bước đi trên đoạn đường còn lại anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Liên
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ