From: T.N.H.
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Thursday, April 04, 2002 1:42 PM
Subject: Toi khong nghi ban tham lam
Bạn đã biết không ai là hoàn hảo cả, nhưng phải biết rằng mình cần những gì ở đối tượng, từ đó mới có thể xác định được ai có nhiều phẩm chất, điều kiện mà mình mong đợi và tiến xa hơn. Hãy tham khảo ý kiến của người thân, nhất là mẹ, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công. Vì dù sao những người đi trước vẫn chín chắn hơn trong việc "chọn mặt gửi vàng".
Bạn có phải là người tham lam không ư? Tôi không nghĩ vậy. Nhưng
nhiều cô gái bây giờ luôn đặt ra tiêu chuẩn quá cao khi chọn chồng. Họ đơn giản nghĩ rằng, với những gì mình đã có thì cần một người chồng hơn mình về học thức, tiền tài. Nhưng hỡi ôi, những người con trai có đủ tiêu chuẩn đó thì lại không chọn những mẫu phụ nữ đang mong chờ họ.
Một điều khác mang tính thực tế hơn mà ít bạn trẻ để ý là cuộc sống tương lai dài lâu, cái đòi hỏi trước tiên là chồng phải như một người bạn, biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn với vợ con, biết lo toan cuộc sống gia đình, có chí tiến thủ, cầu tiến. Chứ chồng không nhất thiết phải là nam nhi đang có một công việc tốt, có nhà riêng, đẹp trai, học rộng, bằng cấp nhiều. Mong bạn nghĩ rằng chất lượng cuộc sống không nhất thiết phụ thuộc vật chất hoặc hình thức, nó phụ thuộc rất nhiều vào tình người.
Bản thân tôi, đến khi lấy vợ chỉ học hết lớp 12. Tôi lấy được người vợ rất xinh, cao hơn đến 3 cm (tôi cao 1,6 m). Chúng tôi có 10 năm chung sống hạnh phúc, công việc tốt, nhà cửa đàng hoàng. Tôi vừa học xong đại học tại chức. Khi kết hôn, chúng tôi chẳng có gì lại còn lo phụ giúp gia đình. Nghe tôi hỏi tại sao lại lấy một người nhiều khiếm khuyết thì vợ trả lời: em không sợ người thấp người, mà chỉ sợ kẻ cao người nhưng thấp tầm nhìn thôi. Mặc dù chúng tôi đang có tất cả, nhưng chưa khi nào coi trọng tiền bạc. Cuộc sống vẫn đạm bạc cùng với những giấc mơ rất đời thường.
Chúc bạn sáng suốt và chọn được bạn đời như ý.
Thân chào.
TB: Xin cảm ơn anh chị em tòa soạn, mong các bạn đổi tên giùm nếu các bạn đăng bài.