From: minh thu
Sent: Saturday, February 12, 2011 8:26 PM
Tôi là độc giả trung thành của mục Tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết lên những suy nghĩ của mình. Tôi đã đọc rất kỹ những bài viết của chị Sunrise và những bài viết phản hồi. Tôi đặc biệt thích những bài của chị Phương Thanh và hoàn toàn đồng quan điểm với chị. Qua đây tôi cũng muốn góp thêm một vài ý kiến.
Chị Sunrise ạ! Theo tôi nghĩ thì có lẽ không một người phụ nữ có chồng nào lại không cảm thấy bức xúc khi đọc những bài viết của chị. Chị hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của người phụ nữ có chồng suốt ngày tâm sự, chia sẻ với một người phụ nữ khác rồi cô ta lại lớn tiếng khuyên người vợ phải biết chăm sóc phần hồn của chồng mình.
Vậy phải chăng người yêu hiện tại của chị cũng không biết cách chăm sóc cho phần hồn của chị, không làm chị no đủ về mọi mặt để chị phải phát sinh nhu cầu và phải đi tìm "anh của chị" để anh ta chăm sóc cho chị chăng?
Một điều nữa có thể chị không hiểu, ngoại tình tư tưởng đôi khi còn nguy hiểm hơn ngoại tình theo đúng nghĩa dung tục của nó. Không ai có thể chấp nhận một người chồng sống với mình mà tâm hồn lại luôn nghĩ đến một người khác.
Chị có nói với chị Phương Thanh rằng: "Có thể hiện tại chị chỉ thấy yêu một mình chồng chị, đó là vì chị chưa gặp được người thứ hai đồng điệu, làm cho chị những điều ý nghĩa đến nỗi có thể làm cho chị rung động đó thôi". Vậy phải chăng khi chị đã có người yêu hiện tại của chị rồi, có "anh của chị" rồi chị lại gặp một người đàn ông, người đó cũng giúp đỡ chị, cũng hiểu chị, đồng điệu với chị chắc chị cũng lại thêm anh ta vào trong danh sách những người đàn ông của cuộc đời mình?
Chị chắc không phải người phụ nữ đoan chính, chị biết anh ta đã có gia đình mà 2, 3 giờ sáng vẫn còn lên mạng tâm sự với anh ta sao? Và thử hỏi rằng sau này nếu người yêu hiện tại của chị có lấy chị làm vợ thì liệu anh ta có thể vui vẻ được không khi nửa đêm vợ mình vẫn còn đang mải tâm sự chia sẻ với người đàn ông khác? Không người đàn ông nào đủ bao dung như vậy đâu chị. Chẳng qua bây giờ anh ta và chị chưa phải là vợ chồng thôi, không tin chị cứ thử xem.
Chị cũng đâu có phải là người khó rung động như chị tự nhận xét. Hiện tại chị cũng đang yêu hai người đàn ông đó thôi và chị lại cảm thấy tự hào vì điều đó nữa. Cuối cùng tôi muốn nói rằng: Khi chúng ta quyết định gắn bó cuộc đời với một người nào đó thì hãy sống thật lòng với người đó, nếu không còn tình cảm hãy thẳng thắn, đừng lừa dối họ. Hôn nhân không có chỗ cho sự dối trá.